Sáng 23/2 (mồng 7 tháng Giêng), tại Triệu Miếu và Thế Miếu - Đại nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ hạ nêu và khai ấn tân niên trong không khí trang trọng, khép lại kỳ nghỉ Tết và mở đầu năm làm việc mới.
Theo quan niệm dân gian và nghi lễ cung đình xưa, cây nêu được dựng lên từ ngày 23 tháng Chạp như một dấu mốc thiêng liêng báo hiệu Tết đến, đồng thời xua đuổi tà khí, đón điều lành, mời gọi tổ tiên và các đấng linh thiêng về vui Tết cùng con cháu.
Khi Tết khép lại, Lễ hạ nêu được tổ chức để tiễn đưa những giá trị thiêng trở về cõi vô hình, trả lại không gian sống cho con người, mở đầu một chu kỳ lao động, học tập và sinh hoạt mới.
Tại Đại nội Huế, Lễ Hạ nêu không chỉ đơn thuần là một nghi thức dân gian, mà được phục dựng và tổ chức theo đúng lễ nghi cung đình xưa, với sự tham gia của đội ngũ thực hành nghi lễ trong trang phục truyền thống, các nghi thức được tiến hành trang nghiêm, chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần tôn nghiêm của chốn Hoàng cung.
Trong không gian di sản cổ kính, buổi lễ đã được diễn ra trang trọng, gồm các phần cúng nêu, trình diễn đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống và tiến hành hạ cây nêu. Cây nêu tại sân trước Thế Miếu được hạ trước, sau đó đến cây nêu ở Triệu Miếu.
Khi cây nêu dần hạ xuống, hoạt động Khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng và phấn khởi. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn giấy mực để các thư pháp gia viết những chữ Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm…
Khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước thái bình thịnh trị.
Kim ấn (mô phỏng phục chế), với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được hạ từ cây nêu và đóng lên từng bức thư pháp gửi tặng du khách. Bốn chữ mang ý nghĩa chúc phúc về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an trong những ngày đầu xuân.
Dịp này, đông đảo du khách cũng đã tập trung đến chốn Hoàng cung để xin chữ đầu năm, mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới.