Hà Nội: Băn khoăn khi quán ăn hoạt động bình thường, cà phê đóng cửa...

(CLO) Việc các nhà hàng ăn phục vụ trong nhà được phép mở cửa còn các quán cà phê phải tạm dừng hoạt động để thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều chủ quán cà phê không khỏi băn khoăn, lo lắng.
Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cà phê lo lắng trước nguy cơ phải đóng cửa hoàn toàn do không có nguồn thu nhưng tiền mặt bằng, các chi phí khác,...vẫn phải đóng hàng tháng

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh cà phê lo lắng trước nguy cơ phải đóng cửa hoàn toàn do không có nguồn thu nhưng tiền mặt bằng, các chi phí khác,...vẫn phải đóng hàng tháng

Hiện dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là khi một lượng lớn người lao động từ các địa phương trở lại Thủ đô Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để phòng chống dịch bệnh lây lan, từ 0h ngày 16/2, Thành phố Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo. Tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND Thành phố.

Đối với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Việc nhà hàng ăn phục vụ trong nhà được mở cửa còn quán cà phê, quán ăn uống đường phố,...phải đóng cửa đã có những ý kiến, kiến nghị về sự thiếu bình đẳng trong kinh doanh. Các cà phê, quán ăn uống đường phố đều phải trả tiền thuê mặt bằng và những chi phí khác nhưng lại không có nguồn thu.

Từ 0h ngày 16/2, Thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê

Từ 0h ngày 16/2, Thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê

Ghi nhận thực tế của PV tại nhiều tuyến đường phố của Hà Nội như Trung Kính, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy); Hàng Khay, Lương Văn Can, Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm),... nhiều quán cà phê lớn nhỏ đều trong tình trạng cửa đóng, then cài hoặc một số chỉ bán đem về.

Anh Lâm, quản lý quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy) chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ khi tạm dừng kinh doanh, quán chỉ bán cho khách mang về nên chỉ còn một số ít nhân viên có mặt tại quán.

Trước việc nhà hàng ăn phục vụ trong nhà được phép hoạt động, còn quán cà phê phải tạm dừng hoạt động anh cho rằng như vậy là không hợp lý vì mọi cửa hàng, hoạt động kinh doanh đều chịu tác động tiêu cực chung của dịch bệnh.

Nếu được kinh doanh trở lại, không phải cửa hàng anh mà tất cả các quán cà phê cũng sẽ chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh như nhà hàng ăn phục vụ trong nhà. Cơ quan chức năng cần có những tiêu chí đánh giá an toàn kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19 để làm căn cứ cho các hàng quán hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.

Cùng chung quan điểm với anh Lâm, chị Thảo có một quán cà phê trên phố Vũ Ngọc Phan (quận Đống Đa) cho biết, vừa hôm trước chị có đề xuất với chủ nhà giảm bớt tiền thuê mặt bằng nhưng không được chấp nhận. Mỗi tháng chỉ tính riêng tiền thuê mặt bằng đã mất khoảng 15 triệu đồng, nếu phải đóng cửa quá lâu, nguồn thu không có thì chị sẽ phải sang nhượng lại cửa hàng vì không có tiền duy trì tiếp.

Empty
Quán bia Thu Hằng (67 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng) với lượng khách đến khá đông nhưng các bàn ăn ngồi không đảm bảo giãn cách

Quán bia Thu Hằng (67 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng) với lượng khách đến khá đông nhưng các bàn ăn ngồi không đảm bảo giãn cách

Điều khiến chị bức xúc nhất là việc mặc dù nhiều quán cà phê mặt bằng rộng, thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 như bố trí nước rửa tay, nhân viên thường xuyên đeo khẩu trang,...phải đóng cửa nhưng  lại có nhiều quán ăn, cơm phở, nhà hàng diện tích nhỏ hẹp, không đảm bảo các quy định về giãn cách lại được mở cửa hoạt động bình thường.

Những bức xúc, kiến nghị của các quán cà phê là có cơ sở khi ghi nhận thực tế của PV, ngoài những hàng quán chấp hành tốt thì còn một số lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Điển hình như tại quán bia Thu Hằng (67 Ngô Thì Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng) với lượng khách đến khá đông nhưng các bàn ăn ngồi không đảm bảo giãn cách. Các thực khách cũng vô tư cười nói và những quy định phòng chống dịch bệnh gần như không được thực hiện.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường và thiệt hại lớn mà dịch bệnh Covid-19 đem tới, thiết nghĩ các cơ quan quản lý cần có những giải pháp “dài hơi” để đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các chủ thể kinh doanh.

Bên cạnh đó tự bản thân mỗi người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đi đôi với sự quyết liệt từ chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện để góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe người dân, góp phần cùng cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: