(CLO) Sau khi đá bóng xong, 3 em học sinh đi tắm sông Ngàn Sâu thì không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên cả 3 em đều bị đuối nước.
Ngày 14/10, thông tin từ UBND xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, đã tìm được thi thể 3 em học sinh xấu số bị đuối nước xảy ra vào chiều hôm qua (13/10).
Trước đó, vào lúc 17h ngày 13/10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc Ph. (SN 2008, học sinh lớp 6), Nguyễn Văn Th. (SN 2008, học sinh lớp 7) và Nguyễn Văn B. (SN 2007, học sinh lớp 6) cùng trú tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương và cùng thuộc trường THCS Liên Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Trong lúc tắm, cả 3 em không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên bị nhấn chìm.
Đến lúc tối không thấy con về, các gia đình vội đi tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì. Tới sáng này 14/10, khi ra sông Ngàn Sâu, họ mới phát hiện có 3 bộ quần áo để trên bờ.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.
Đến lúc 8h sáng ngày 14/10, thi thể 2 em đã được tìm thấy, còn em Ph. Hiện vẫn chưa tìm thấy
Được biết, khúc sông nơi 3 học sinh tử nạn sâu chừng 5m, từng được một đơn vị khai thác cát.
Hiện, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.
(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.
(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.
(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.
(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.