Hai mẹ con bị tạm giữ trong vụ "giả chết" suốt 5 năm để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 28/12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với hai người phụ nữ liên quan đến vụ án "giả chết" hy hữu nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ. Vụ việc gây chấn động dư luận khi người phụ nữ được xác định đã qua đời từ 5 năm trước bỗng nhiên xuất hiện tại trụ sở UBND phường để yêu cầu... xoá khai tử.

edit-3340-17668980179211777515184.jpeg.webp
Nguyễn Thị Thu, người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về, và mẹ đẻ Trần Thị Thập. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, xuất phát từ việc phát hiện bản thân bị u nang tử cung, cộng thêm tâm lý bất mãn do cho người khác vay tiền nhưng không đòi được, Nguyễn Thị Thu đã nảy sinh ý định cực đoan là giả chết để "thay cung đổi số" và trục lợi từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà mình đã tham gia từ năm 2017 - 2018.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, ngày 7/6/2020, Thu tự mua thuốc ngủ và dàn dựng một hiện trường giả chết tại nhà riêng. Nhằm tránh bị người thân hoặc cơ quan chức năng nghi ngờ, Thu tự làm mặt mình bị xây xước rướm máu trước khi âm thầm bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm.

Đáng chú ý, bà Trần Thị Thập dù biết rõ con gái mình vẫn còn sống nhưng vẫn chấp nhận tham gia vào kịch bản gian dối. Bà Thập trực tiếp đến UBND phường để làm thủ tục khai tử cho Thu với lý do "đột tử". Sau đó, bà Thập liên hệ với các nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi.

Với thủ đoạn gian dối này, các đối tượng đã được các công ty bảo hiểm thanh toán 3/4 hợp đồng, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền lớn, Nguyễn Thị Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú tại nhiều địa phương, che giấu tung tích dưới vỏ bọc một người đã khuất. Điều gây bất ngờ là Thu đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để đầu tư vào bất động sản và các dự án trí tuệ nhân tạo (AI).

Kịch bản "người chết trở về" chỉ bị bại lộ vào ngày 17/12/2025, khi Nguyễn Thị Thu bất ngờ xuất hiện tại trụ sở UBND phường Quang Trung. Tại đây, người phụ nữ này đã yêu cầu chính quyền xóa khai tử cho chính mình với lý do bản thân... vẫn còn sống.

Sự trùng khớp kỳ lạ về tên tuổi, địa chỉ giữa người đứng trước mặt và hồ sơ khai tử từ năm 2020 đã khiến cán bộ phường nghi ngờ và báo ngay cho cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc và lật tẩy toàn bộ hành vi phạm tội của hai mẹ con bà Thập.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

Lợi dụng chốn tôn nghiêm, thanh niên trộm dây truyền vàng gần 400 triệu đồng

(CLO) Ngày 14/9, Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Dọn (SN 2000, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối tượng này là thủ phạm đã trộm cắp sợi dây chuyền vàng trị giá gần 400 triệu đồng tại một ngôi chùa trên địa bàn.

Cỡ chữ bài viết: