Đây là hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Thủ đô.
Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối nay 28/3 (tức ngày 10 tháng 2 năm Bính Ngọ), tại ngôi đền trấn phía tây kinh thành Thăng Long xưa, thờ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương - vị anh hùng có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.
Đức Thánh Linh Lang Đại Vương (tên thật là Hoàng tử Hoàng Lang, con vua Lý Thánh Tông) là một trong tứ trấn Thăng Long lừng danh. Ngài có công lớn đánh thắng giặc Tống xâm lược nước ta vào cuối thế kỷ XI, được nhà vua sắc phong là "Linh Lang Đại vương thượng đẳng phúc thần".
Chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn” được tổ chức nhân lễ hội tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Từ những chất liệu lịch sử và huyền tích, chương trình khắc họa hình tượng Linh Lang Đại Vương, một vị tướng tài dưới triều Lý, người đã lãnh đạo quân và dân đánh tan giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.
Chương trình được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với công nghệ hiện đại như ánh sáng, âm thanh… tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, sống động.
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương được kết cấu chặt chẽ, mang tính xuyên suốt:
Chương I: Khí phách Linh Lang - Thượng đẳng phúc thần tái hiện huyền tích Linh Lang Đại Vương, khắc họa hình tượng vị anh hùng dân tộc gắn với truyền thống chống giặc ngoại xâm.
Chương II: Hào khí ngàn năm - Uy danh Tây Trấn khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa bền vững của Đền Voi Phục và vai trò của Linh Lang Đại Vương trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Chương III: Rạng rỡ Thăng Long - Kỷ nguyên bừng sáng thể hiện khát vọng phát triển, hội nhập của Hà Nội hôm nay, tiếp nối truyền thống để vươn tới tương lai.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân gian và hiện đại, giữa yếu tố sân khấu và điện ảnh, tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại.