Những ngày này, đi qua các con phố lớn của Hà Nội, người dân dễ dàng bắt gặp những tán bằng lăng bung nở tím biếc. Xen giữa màu xanh của cây lá và nhịp sống hối hả của phố thị, sắc tím ấy khiến không gian như chậm lại, mang đến cảm giác dịu mát và bình yên giữa ngày hè oi bức.
Trên phố Đại Cồ Việt, hàng cây bằng lăng nối dài hai bên đường đang vào độ đẹp nhất. Nhiều cây nở dày đặc, từng chùm hoa phủ kín tán, tạo thành những “vòm tím” nổi bật giữa dòng xe tấp nập. Không ít người đi đường đã dừng lại chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp của mùa hoa ngắn ngủi trong năm.
Hay tại đường Nguyễn Chí Thanh, nơi vốn được xem là một trong những tuyến phố đẹp nhất Hà Nội, bằng lăng cũng khoe sắc rực rỡ. Dưới ánh nắng đầu hè, màu tím của hoa càng trở nên nổi bật, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa hiện đại. Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây làm điểm "check-in", chụp ảnh kỷ niệm mùa hè.
Không chỉ mang vẻ đẹp lãng mạn, bằng lăng còn gợi lên nhiều cảm xúc đối với người Hà Nội. Với nhiều người, sắc tím của loài hoa này gắn liền với ký ức tuổi học trò, với mùa chia tay cuối cấp hay những ngày hè nhiều hoài niệm. Chính vì thế, mỗi mùa bằng lăng nở lại khiến không ít người bâng khuâng, xao xuyến.
Chia sẻ với phóng viên, chị Minh Anh (38 tuổi, phường Đống Đa) cho biết: “Năm nào tôi cũng chờ mùa bằng lăng. Đi trên phố thấy hoa nở tím là cảm giác Hà Nội đã thực sự vào hè. Màu hoa khiến thành phố mềm mại và lãng mạn hơn rất nhiều”.
Cùng chung cảm xúc, chị Hồng Nhung (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Tôi sống ở Hà Nội nhiều năm nên gần như đã quen với nhịp thay đổi của các mùa hoa trên phố. Nhưng cứ đến mùa bằng lăng nở là cảm xúc vẫn rất đặc biệt. Những ngày này đi qua đường Nguyễn Chí Thanh hay Đại Cồ Việt hay nhiều tuyến phố khác, nhìn những tán hoa tím rực dưới nắng hè thấy thành phố vừa trẻ trung vừa lãng mạn hơn”.
Theo chị Nhung, bằng lăng không chỉ đẹp mà còn gợi nhiều ký ức tuổi học trò: “Màu tím của bằng lăng khiến tôi nhớ thời còn đi học, nhớ những mùa chia tay cuối cấp, những cuốn lưu bút và cảm giác háo hức mỗi dịp hè về. Có lẽ vì thế mà loài hoa này luôn mang đến cảm giác bâng khuâng rất riêng”.
Chị cũng cho biết, vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều tuyến phố ngập sắc bằng lăng trở thành điểm dạo bộ, chụp ảnh yêu thích của người dân: “Không cần đi đâu xa, chỉ cần chạy xe qua vài con phố rợp hoa cũng đủ cảm nhận Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất của đầu hè”.
Ấn tượng trước sắc tím của hoa bằng lăng, anh Nguyễn Dương (50 tuổi, phường Phú Diễn) cho biết: “Những ngày gần đây tôi đi qua nhiều tuyến phố ở Hà Nội đều thấy bằng lăng nở rất đẹp. Sắc tím trải dài trên các con đường khiến khung cảnh thành phố trở nên thơ mộng và dịu mắt hơn giữa thời tiết đầu hè khá oi nóng”.
Theo anh Dương, bằng lăng là một trong những loài hoa tạo dấu ấn rất riêng cho Hà Nội mỗi dịp tháng 5: “Mỗi mùa hoa chỉ kéo dài vài tuần nên tôi thường tranh thủ đi dạo hoặc chụp ảnh cùng bạn bè. Đặc biệt vào buổi sáng sớm hay chiều muộn, khi ánh nắng nhẹ chiếu qua những tán cây tím, cảm giác rất yên bình và dễ chịu”.
Anh cũng cho rằng mùa bằng lăng khiến nhịp sống đô thị như chậm lại đôi chút: “Giữa phố xá đông đúc, những hàng cây nở rộ khiến mọi người có cảm giác thư thái hơn. Nhiều người đi đường cũng dừng xe ngắm hoa hoặc lưu lại vài bức ảnh kỷ niệm”.
Theo nhiều người yêu cây xanh, bằng lăng được trồng phổ biến tại Hà Nội bởi loài cây này phù hợp với khí hậu, có tán đẹp và tạo bóng mát tốt. Đặc biệt, mùa hoa nở kéo dài nhiều tuần, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan cho các tuyến phố.
Những ngày đầu hè, sắc tím bằng lăng không chỉ làm đẹp phố phường mà còn trở thành một phần cảm xúc rất riêng của Hà Nội. Giữa nhịp sống vội vã, những chùm hoa mong manh vẫn lặng lẽ nở, nhắc người ta chậm lại đôi chút để cảm nhận vẻ đẹp bình dị của thành phố thân quen.