Theo phóng viên ghi nhận, trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Hoàng Diệu, Quảng Bá (dọc Hồ Tây)..., những cây hoa muồng Hoàng Yến đồng loạt bung nở, phủ kín không gian bằng gam vàng tươi nổi bật. Dưới ánh nắng đầu hè, sắc hoa càng trở nên rực rỡ, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Muồng Hoàng Yến, còn được gọi là bò cạp vàng, vốn là loài cây thân gỗ có nguồn gốc từ Nam Á. Những năm gần đây, loài cây này được trồng nhiều tại Hà Nội nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu và vẻ đẹp đặc trưng mỗi độ hè sang. Hoa thường nở thành từng chùm dài, buông rủ mềm mại từ cành xuống, tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa nổi bật giữa phố phường đông đúc.
Không mang vẻ mong manh như hoa sưa hay sắc đỏ rực như phượng vĩ, muồng Hoàng Yến gây ấn tượng bởi màu vàng tươi sáng, gợi cảm giác ấm áp và tràn đầy sức sống. Những tán cây phủ kín hoa khiến nhiều góc phố như bừng sáng, tạo nên bức tranh mùa hè đầy thi vị.
Nhiều người dân tranh thủ thời điểm hoa nở đẹp để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt. Từ sáng sớm đến chiều muộn, không khó để bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn, gia đình hay các nhiếp ảnh gia đứng dưới những tán hoa vàng rực để ghi lại vẻ đẹp của mùa hè Hà Nội.
Chia sẻ với phóng viên, chị Minh Anh (phường Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi rất thích mùa hoa muồng Hoàng Yến vì màu sắc rất nổi bật và mang lại cảm giác vui tươi. Chỉ cần đi ngang qua những con đường đầy hoa cũng thấy tâm trạng dễ chịu hơn”.
Cùng chung sở thích, anh Lê Minh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) - người thường xuyên đạp xe thể dục hằng ngày quanh Hồ Tây chia sẻ: “Hoa muồng Hoàng Yến nở đẹp nhất vào những ngày đầu hè. Mỗi lần đạp xe qua những con đường phủ kín sắc vàng, tôi cảm thấy Hà Nội trở nên thơ mộng và bình yên hơn rất nhiều”.
Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, những hàng cây muồng Hoàng Yến còn góp phần làm dịu cái nắng oi ả đầu hè. Tán cây rộng, xanh mát kết hợp cùng sắc vàng rực rỡ khiến nhiều tuyến phố trở nên sinh động và giàu sức sống hơn.
Theo nhiều người yêu cây cảnh, mùa hoa muồng Hoàng Yến thường kéo dài từ cuối tháng 4 đến hết tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm hoa nở đẹp nhất chỉ diễn ra trong vài tuần ngắn ngủi. Chính vì thế, nhiều người tranh thủ xuống phố để cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của mùa hoa này trước khi những cánh vàng bắt đầu rơi theo gió.
Giữa nhịp sống hối hả chốn phồn hoa đô thị, sắc vàng của muồng Hoàng Yến như một khoảng lặng dịu dàng, giúp người dân Thủ đô cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên và sự chuyển mình của mùa hè Hà Nội.