Hoa loa kèn "kéo" tháng Tư về trên phố Hà Nội

(CLO) Hoa loa kèn từ lâu đã là biểu tượng của tháng Tư tại Hà Nội. Khi khắp các con đường đều bắt gặp loài hoa trắng trong, thơm dịu, ấy là khi ta nhận ra chớm hạ đã về.

Hoa loa kèn (hay còn gọi là hoa huệ tây) được mệnh danh là “loài hoa của tháng Tư” đã nở rộ, phủ khắp các con đường sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương dịu nhẹ. Hoa loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào tháng Tư hàng năm, là dấu hiệu báo hiệu hè về với Thủ đô.

hoa loa ken keo thang tu ve tren pho ha noi hinh 1

Hoa loa kèn (hoa huệ tây) là loài hoa của tháng Tư Hà Nội, mang vẻ đẹp thuần khiết, xuất hiện trong bức tranh kinh điển 'Thiếu nữ bên hoa huệ'.

Loa kèn đẹp giản dị, tinh khiết hòa vào cái nắng đầu hạ tạo nên một Hà Nội đẹp dịu dàng đến nao lòng. Với màu trắng tinh khôi của hoa và màu xanh ngắt của lá, thân, những bó hoa loa kèn trên các gánh hàng hoa làm nên một nét chấm phá trên những con phố nhộn nhịp người qua lại.

Khắp các cửa hàng hoa, những chiếc xe đạp bán hoa trên các con đường Yên Phụ, Thụy Khuê, Phan Đình Phùng,... đều có sự xuất hiện của hoa loa kèn. Người dân yêu thích ghé qua gánh hàng rong, tỉ mẩn chọn vài nhành hoa, chăm chút đem về cắm vào lọ, như đem cả chớm hạ về nhà.

hoa loa ken keo thang tu ve tren pho ha noi hinh 2

Khác với những loài hoa có quanh năm, hoa loa kèn chỉ có vào tháng Tư, tạo nên dấu ấn cho những xe đạp bán hoa.

hoa loa ken keo thang tu ve tren pho ha noi hinh 3

Màu sắc dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng của hoa loa kèn được người mua vô cùng yêu thích.

hoa loa ken keo thang tu ve tren pho ha noi hinh 4

Hoa tháng Tư chúm nụ, lặng lẽ tỏa hương giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp.

hoa loa ken keo thang tu ve tren pho ha noi hinh 5

Cánh hoa trắng tinh khôi, nhị hoa vàng nhẹ tựa như nắng chớm hạ, dịu mát lòng người.

Chị Hoài Thương (Ba Đình) là người rất thích loa kèn và thường xuyên ghé lại những gánh hoa để chọn cho gia đình những cành hoa loa kèn đẹp nhất. Chị chia sẻ: “Tháng Tư năm nào tôi cũng chăm mua loa kèn, mua về bày phòng khách, phòng bếp, đưa lên bàn thờ cúng gia tiên. Mình đem về cắm ở nhà mà thấy nhà mình tự nhiên dịu nhẹ, thư giãn hơn. Thế nên, tôi phải tranh thủ mua về không hết mất mùa hoa đặc biệt này”.

Hàng ngày dắt chiếc xe chở đầy hoa khắp các con đường Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, bà Nguyễn Thị Hương cho biết: “Năm nay cuối tháng Ba hoa loa kèn đã nở đẹp và được tôi bày bán. Khách hàng thích loài hoa này lắm, nó vừa đẹp mà giá lại phải chăng. Mỗi ngày tôi đều bán được số lượng lớn, vào ngày 14, hôm rằm âm lịch còn lên tới cả trăm bông”.

Không chỉ vậy, hoa loa kèn còn được yêu thích bởi các bạn trẻ, xuất hiện trong những tấm hình thanh xuân, trong trẻo của nhiều người. Họ mua những bó hoa loa kèn nhỏ, thướt tha trong tà áo dài hay những chiếc váy dịu dàng, lưu lại những dấu ấn rất riêng của tháng Tư Hà Nội.

hoa loa ken keo thang tu ve tren pho ha noi hinh 6

Nhiều bạn trẻ mua loa loa kèn để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm với tháng Tư đất thủ đô.

Thùy Linh - 21 tuổi cũng chọn hoa loa kèn để cùng mình lưu giữ mùa hạ Hà thành. Linh bày tỏ: “Mình cảm thấy hoa loa kèn mang đến cảm giác tinh tế, thuần khiết mà kín đáo, người thiếu nữ chụp ảnh với những bông hoa này vào ngày nắng đẹp sẽ tạo nên những bức ảnh đẹp khó quên. Thế nên, mới vào mùa hoa, chờ nắng lên là mình cùng bạn bè phải mua hoa loa kèn ngay để có những bức ảnh ấn tượng”.

Mang sắc trắng dịu tinh khôi trong bức tranh người thiếu nữ, mang nỗi hoài thương về một Hà Nội nhẹ nhàng trắng trong, mang cả cái nóng nhẹ đầu hạ đầy da diết, hoa loa kèn như một “món quà” không thể thiếu khi tháng Tư về. Người ta đã đựng những nỗi xuyến xao trong từng cánh hoa huệ tây, rải khắp con đường, xóm nhỏ bằng gánh hoa quen.

Minh Anh

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: