“Cuộc chơi với lá” là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của nghệ sĩ Tạ Hải, ghi dấu ấn một đời người gắn bó với nghệ thuật tạo hình từ chất liệu thuần tự nhiên. Dù đã ở tuổi nghỉ hưu, nhưng nguồn năng lượng nghệ thuật và sáng tạo trong ông chưa bao giờ cạn kiệt.
Với ông, mỗi chiếc lá đều có một ngôn ngữ riêng và sứ mệnh của người nghệ sĩ là lắng nghe để sắp đặt chúng thành những nhịp điệu của thị giác.
Phát biểu tại lễ khai mạc, nghệ sĩ Tạ Hải bày tỏ mong muốn lan tỏa sự diệu kỳ và vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Theo ông, tình yêu và những khát khao bảo tồn thiên nhiên đã đem đến cho nghệ sĩ nguồn sáng tạo nghệ thuật bất tận.
“Cuộc chơi của tôi với thiên nhiên là việc làm hồi sinh những chiếc lá khô, cánh hoa khô, những nguyên liệu từ thiên nhiên, những thứ mà chúng ta cho là bỏ đi, không còn giá trị gì nữa. Nhưng với tôi, tôi nhận ra rằng những nguyên liệu đó vẫn có một cuộc sống riêng, rất bình dị nhưng ẩn chứa một tiềm năng kì diệu nếu ta biết khai thác và sử dụng chúng”, nghệ sĩ Tạ Hải chia sẻ.
Bước vào không gian triển lãm, công chúng ngay lập tức bị cuốn hút bởi sắc màu trầm ấm, mộc mạc nhưng đầy sức sống của hơn 80 tác phẩm được trưng bày. Điểm đặc biệt làm nên triết lý nghệ thuật của Tạ Hải nằm ở việc ông khước từ bảng màu hóa chất.
Thay vào đó, người nghệ sĩ chọn cách “trò chuyện” với những nhành hoa khô hay chiếc lá rụng, những vật liệu tưởng chừng đã kết thúc vòng đời để thổi vào đó một sức sống mới, một diện mạo nghệ thuật sống động.
Hơn 80 tác phẩm là hơn 80 câu chuyện về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Từ những mảng màu vàng rực của rừng thu, nét rêu phong của phố cổ Hà Nội đến những chân dung gia đình ấm áp, tất cả đều được nhào nặn từ sự tỉ mỉ và một tâm hồn nhạy cảm trước cái đẹp bình dị.
Đánh giá cao tư duy thẩm mỹ của tác giả, PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo, Nhà phê bình mỹ thuật nhận định tranh lá của Tạ Hải là một lối chơi tao nhã đầy bản sắc. Theo ông, đây không chỉ là kỹ thuật ghép lá đơn thuần mà đã vươn tầm tới các đặc tính của nghệ thuật tạo hình chuyên nghiệp. Ánh sáng và màu sắc trong tranh mang đậm tính hoài niệm, gợi nhắc về nguồn cội văn hóa giữa nhịp sống hiện đại ồn ào.
PGS. TS Nguyễn Đỗ Bảo cho hay: “Sự tìm kiếm chất liệu đã quyết định hướng đi và phong cách của tác giả. Hoa lá bốn mùa thực sự đã có hiệu quả bất ngờ và là nguồn chất liệu vô tận để Tạ Hải tạo nên những bức tranh với màu sắc của thiên nhiên chứ không phải màu của hóa chất”.
Triển lãm sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/4 đến hết ngày 19/4/2026. Đặc biệt, để công chúng có cái nhìn sâu sắc hơn về dòng tranh độc đáo này, Ban tổ chức sẽ thực hiện hai buổi giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ Tạ Hải với chủ đề “Hành trình tìm lá” (15h30 ngày 16/4) và chủ đề “Cuộc chơi với lá” (15h30 ngày 18/4).
Một số tác phẩm trưng bày tại sự kiện: