Sáng 7/9, sân Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt) trở thành không gian của một cuộc trò chuyện khác với thường lệ. Sau nghi lễ chào cờ, thay vì chỉ nghe những nội dung tổng kết, nhắc nhở đầu tuần, các em học sinh được gặp nghệ sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao.
Với nhiều em, cái tên nhạc sĩ Văn Cao vốn gắn với giai điệu Tiến quân ca được hát trong những buổi chào cờ. Nhưng lần này, câu chuyện về tác giả Quốc ca được kể từ một góc nhìn gần gũi hơn - ký ức của một người con về cha mình.
Nghệ sĩ Văn Thao chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và những kỷ niệm gia đình với Văn Cao. Qua những câu chuyện đời thường, hình ảnh một nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ lớn của nền văn nghệ Việt Nam hiện lên gần gũi hơn với các em học sinh.
“Khi các con được nghe những câu chuyện có thật từ người trong gia đình, những nhân vật lịch sử không còn xa cách như trong sách. Âm nhạc cũng không chỉ là một giai điệu để hát, mà phía sau đó là câu chuyện về con người, thời đại và những giá trị được truyền lại”, nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái chia sẻ.
Cách tiếp cận này cũng khiến phần chào cờ trở thành một giờ học đặc biệt. Học sinh không chỉ nghe kể mà còn được kết nối câu chuyện với những giai điệu quen thuộc.
Khi Tiến về Hà Nội vang lên qua phần thể hiện của cô giáo Tú Anh và thầy giáo Quốc Việt, sân trường lắng lại. Với những học sinh sinh ra nhiều năm sau các dấu mốc lịch sử được nhắc đến trong ca khúc, Hà Nội của một thời kỳ khác được mở ra qua âm nhạc.
Đó cũng là cách những giá trị tưởng như đã rất quen thuộc được trao lại cho thế hệ mới: không bắt đầu bằng những mốc thời gian hay bài học thuộc lòng, mà bằng một câu chuyện, một giai điệu và ký ức của một gia đình.
Theo cô Hường, nhà trường muốn các hoạt động dưới cờ tạo cho học sinh một không gian để nghe, nhìn, trải nghiệm và đặt câu hỏi, thay vì chỉ tiếp nhận những nội dung có sẵn.
“Với học sinh tiểu học, một câu chuyện hay một nhân vật các em được gặp trực tiếp đôi khi có sức nhớ lâu hơn rất nhiều so với việc chỉ đọc thông tin. Điều quan trọng là sau buổi giao lưu, các con có thêm một điều muốn tìm hiểu”, hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái nói.
Trong chương trình, nhà trường cũng tuyên dương học sinh, giáo viên có thành tích trong học tập, rèn luyện và các phong trào. Liên đội Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái được Hội đồng Đội phường Hoàng Liệt trao danh hiệu “Liên đội mạnh cấp phường”.
Gần 2.000 học sinh cùng có mặt trong buổi sinh hoạt đầu tuần. Nhưng điều được giữ lại sau buổi sáng ấy không chỉ là một nghi thức chào cờ hay một tiết mục văn nghệ, mà có thể là câu hỏi của một đứa trẻ về người đã viết nên giai điệu các em vẫn hát mỗi tuần.
Từ một buổi gặp gỡ như vậy, lịch sử không chỉ nằm trong sách, âm nhạc không chỉ nằm trên sân khấu, còn những giá trị về quê hương, đất nước được tiếp nhận bằng những câu chuyện gần gũi hơn với tuổi thơ.