Theo các báo cáo truyền thông, hơn 100 quả tên lửa đã được phóng đi trong đợt đầu, khiến hệ thống còi báo động kích hoạt tại nhiều thành phố lớn ở phía bắc Israel như Haifa, Acre và nhiều khu vực khác, buộc người dân phải vội vã tìm nơi trú ẩn.
Hệ thống phòng không của Israel đã phải hoạt động hết công suất để đánh chặn các đợt tên lửa từ Lebanon, tạo nên hàng chục vụ nổ rực sáng bầu trời phía bắc thành phố Nazareth.
Dựa trên các đánh giá của quân đội Israel, tổng số tên lửa được phóng lên đã đạt con số khoảng 150 quả trong vòng vài giờ.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel chia sẻ: "Cuộc tấn công tối thứ Tư (giờ địa phương) là hành động phối hợp đầu tiên chống lại Israel kể từ khi cuộc chiến hiện tại ở Tây Á bắt đầu".
Sự leo thang này được coi là một trong những đợt giao tranh xuyên biên giới nghiêm trọng nhất giữa Israel và Hezbollah trong những tuần gần đây. Không chỉ dừng lại ở biên giới phía bắc, các báo cáo còn cho thấy tên lửa đã vươn tới tận trung tâm Israel.
Tiếng còi báo động đã vang lên tại khu vực đô thị Gush Dan, Tel Aviv, Jerusalem và nhiều địa điểm khác khi quân đội Israel phát hiện các quỹ đạo tên lửa phóng từ Lebanon và nỗ lực đánh chặn chúng.
Lực lượng Hezbollah đã nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, khẳng định đây là một phần trong "loạt hoạt động" và ám chỉ sẽ còn nhiều cuộc tấn công tiếp theo. Nhóm vũ trang này tuyên bố rằng các đợt tấn công là hành động trả đũa cho các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon.
Phía Hezbollah cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào "các khu định cư đã được cảnh báo phải sơ tán trong phạm vi 5 km" tính từ biên giới, cũng như các thành phố và căn cứ quân sự khác.
Trước đó, Israel đã tiến hành không kích vào các vùng ngoại ô phía nam Beirut, vốn là thành trì của Hezbollah, ngay trong đêm. Các cuộc tấn công đã làm rực sáng bầu trời thủ đô Lebanon với những tia sáng đỏ và gây cháy tại nhiều tòa nhà.
Chiến dịch quân sự hiện tại của Israel nhắm vào Hezbollah bắt đầu từ ngày 2/3, sau khi nhóm này nã tên lửa để trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
Theo số liệu từ chính quyền Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và buộc 800.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa.