Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công diễn ra ở ngoại ô thủ đô Lebanon đã nhắm vào quyền tham mưu trưởng Ali Tabtabai của Hezbollah, người "chỉ huy hầu hết các đơn vị của Hezbollah”.
Hezbollah đã xác nhận cái chết của Tabtabai trong một tuyên bố, thương tiếc ông là "vị chỉ huy thánh chiến vĩ đại" đã "nỗ lực đối đầu với kẻ thù Israel cho đến giây phút cuối cùng".
Cuộc tấn công của Israel đã vượt qua "lằn ranh đỏ", theo quan chức Hezbollah Mahmoud Qmati cho biết khi ông đứng gần tòa nhà bị đánh bom ở vùng ngoại ô Haret Hreik, một thành trì của Hezbollah.
Ông nói thêm rằng ban lãnh đạo Hezbollah sẽ quyết định liệu nhóm này có phản ứng hay không và phản ứng như thế nào.
Bộ Y tế Lebanon cho biết vụ không kích đã khiến 5 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Nó đã đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng, khiến các mảnh vỡ văng trúng xe cộ trên đường chính bên dưới.
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tabtabai vào năm 2016, xác định ông là một chỉ huy chủ chốt của Hezbollah và treo thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin về ông này.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.
Cuộc tấn công diễn ra một tuần trước khi Đức Giáo hoàng Leo chuẩn bị tới Lebanon trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Nhiều người dân Lebanon hy vọng chuyến thăm này có thể báo hiệu đất nước đang hướng tới những ngày tốt đẹp hơn.
Hezbollah và quân đội Israel đã đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng 11/2024 nhờ sự trung gian của Mỹ và các cường quốc trong khu vực nhằm chấm dứt một năm giao tranh nổ ra sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza. Trong cuộc chiến này, Israel đã tiêu diệt phần lớn các lãnh đạo chủ chốt của Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh tối cao khi đó là Hassan Nasrallah.
Nhưng Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích gần như hàng ngày vào Lebanon kể từ sau lệnh ngừng bắn, nhắm vào những gì họ cho là kho vũ khí, chiến binh và nỗ lực tái thiết của Hezbollah. Họ đã tăng cường các cuộc không kích này trong những tuần gần đây.