Israel đã kêu gọi những người dân Gaza sơ tán về phía nam, điều mà hàng trăm nghìn người đã thực hiện tại khu vực bị bao vây trong 24 giờ qua. Hamas, tổ chức kiểm soát Gaza, đã yêu cầu người dân phớt lờ lời kêu gọi của Israel để ở lại chiến đấu với họ.
Xe tăng và quân đội Israel áp sát hàng rào biên giới với Gaza vào ngày 15 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters
Bên trong những con phố chật hẹp và đông đúc của Gaza, điều kiện ngày càng xấu đi khi số người thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel ngày càng tăng lên. Thi thể đang phải được bảo quản trong xe tải đông lạnh vì việc vận chuyển chúng đến bệnh viện là quá rủi ro và nghĩa trang đã chật kín.
Các nhà lãnh đạo Ả Rập nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân Gaza. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói về các cuộc tấn công trả đũa của Israel: “Phản ứng này đã vượt ra ngoài quyền tự vệ, biến thành hình phạt tập thể”.
Những nỗ lực ngăn xung đột lan rộng
Các cuộc đụng độ ở biên giới Israel với Lebanon, nguy hiểm nhất kể từ năm 2006, cho thấy mối nguy xung đột sẽ lan rộng trong khu vực. Hôm Chủ Nhật, Lữ đoàn Al Qassam của Hamas cho biết họ đã bắn 20 quả rocket từ Lebanon vào hai khu định cư của Israel. Trong khi đó, lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon cho biết họ đã bắn tên lửa vào doanh trại Israel ở Hanita và gây thương vong.
Israel cho biết họ tấn công Lebanon để trả đũa và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cho biết trụ sở của họ ở phía nam Lebanon đã bị trúng tên lửa. Iran cũng đã cảnh báo Israel về nguy cơ xung đột leo thang nếu Israel tiếp tục tấn công người Palestine.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, ở Riyadh và sau đó đã đến thăm Ai Cập. Nhằm nỗ lực giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, ông cho biết cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ mở cửa trở lại.
Ông Blinken, người sẽ trở lại Israel vào thứ Hai, cho biết: “Mọi quốc gia tôi đến đều có quyết tâm nhằm đảm bảo rằng cuộc xung đột này không lan rộng. Họ đang sử dụng ảnh hưởng của chính mình, các mối quan hệ của chính họ để cố gắng đảm bảo rằng điều này không xảy ra”.
Israel đang tiến hành vụ bắn phá dữ dội nhất mà Gaza từng chứng kiến để đáp trả việc 1.300 người Israel bị các chiến binh Hamas sát hại khi tràn vào tấn công các thị trấn của Israel vào ngày 7 tháng 10.
Pháp cho biết 19 công dân của họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas, 13 người khác vẫn chưa được xác định danh tính và có thể bị bắt làm con tin. Canada nâng số người chết lên 5 người.
Các nhà chức trách ở Gaza cho biết ít nhất 2.670 người đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công trả đũa của Israel, 1/4 trong số đó là trẻ em và gần 10.000 người bị thương. 1.000 người khác đang mất tích và được cho là đang nằm dưới đống đổ nát.
“Chúng tôi không biết chạy đi đâu”
Ông Netanyahu đã triệu tập nội các khẩn cấp mở rộng của Israel, bao gồm cả các cựu nghị sĩ đối lập, để thể hiện sự đoàn kết. Ông nói: “Hamas nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Chính chúng tôi sẽ tiêu diệt Hamas”.
Quân đội Israel, vốn đã triển khai hàng loạt xe tăng tới sát biên giới Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ, cho biết họ đang nhắm vào Hamas và cơ sở hạ tầng của tổ chức này. Quân đội cho biết máy bay Israel hôm Chủ nhật đã tấn công khoảng 250 mục tiêu quân sự, giết chết chỉ huy quận phía nam của Hamas.
Một cảnh hoang tàn tại Dải Gaza trong xung đột. Ảnh: Reuters
Chỉ huy quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi nói với các binh sĩ gần biên giới Gaza rằng họ sẽ tiến vào Gaza để tiêu diệt Hamas, nhắm mục tiêu vào “mọi nơi, mọi chỉ huy, mọi người điều hành”.
Quân đội Israel cho biết khoảng 600.000 người Gaza đã rời khỏi nửa phía bắc của lãnh thổ. Một số người Palestine đi về phía nam cho biết họ đang quay trở lại phía bắc vì họ đến bất cứ nơi nào cũng đều bị tấn công.
Hussam Abu Safiya, bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại khoa trẻ em tại bệnh viện Kamal Edwan ở phía bắc Gaza, cho biết lệnh sơ tán trẻ nhỏ là không thể. “Bây giờ chúng tôi được yêu cầu sơ tán khỏi bệnh viện, nhưng chúng tôi nên sơ tán những đứa trẻ này đi đâu?”, cô than thở.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết lệnh sơ tán 22 bệnh viện ở Gaza của Israel là “bản án tử hình đối với những người bị bệnh và bị thương”. Philippe Lazzarini, Tổng ủy viên của cơ quan Liên hợp quốc về người Palestine, UNRWA, cho biết các hoạt động cứu trợ của Liên hợp quốc tại Gaza “đang trên bờ vực sụp đổ”.
Ông nói: “Số người tìm nơi trú ẩn trong các trường học của chúng tôi và các cơ sở khác của UNRWA ở phía nam là hoàn toàn quá tải và chúng tôi không còn đủ khả năng để hỗ trợ cho họ”.
Hoàng Anh (theo Reuters, CNN, AJ)