Ý tưởng về dự án “Đi cùng Mây” bắt đầu từ niềm đam mê du lịch của một nhóm bạn trẻ. Tuy nhiên, sau chuyến đi đầu tiên, các thành viên nhận ra rằng hành trình ấy sẽ ý nghĩa hơn nếu có thêm những hoạt động hướng tới cộng đồng.
Theo chị Nguyễn Quỳnh Như – người sáng lập dự án, từ những suy nghĩ giản dị đó, nhóm quyết định kết hợp du lịch với thiện nguyện để mỗi chuyến đi không chỉ là trải nghiệm cá nhân mà còn là dịp để sẻ chia với những nơi mình đặt chân tới.
Quỳnh Như chia sẻ: “Sau chuyến đi đầu tiên, chúng mình cảm thấy hành trình ấy không có ý nghĩa gì cả. Vì vậy, cả nhóm quyết định kết hợp du lịch với thiện nguyện, để mỗi chuyến đi không chỉ là khám phá mà còn là cơ hội để kết nối và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Trước khi khởi hành, nhóm liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu hoàn cảnh của người dân và nhu cầu thực tế tại điểm đến. Nhờ đó, những hoạt động thiện nguyện được tổ chức sát với nhu cầu hơn, tránh sự hỗ trợ mang tính hình thức.
Trong các chuyến đi, nhóm thường lựa chọn những điểm đến thuộc khu vực vùng núi Tây Bắc. Đây không chỉ là nơi sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn có nhiều bản làng còn thiếu thốn điều kiện sinh hoạt và học tập.
Mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ giới hạn khoảng 10–20 người tham gia, nhằm tạo không gian để các thành viên thực sự kết nối với nhau và với điểm đến.
Trong hành trình của mình, các thành viên tổ chức nhiều hoạt động như trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn, hay cùng nhau sửa sang, trang trí lại lớp học ở một số điểm trường.
Những khoảnh khắc giản dị trong các chuyến đi đôi khi lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đó có thể là nụ cười rạng rỡ của những em nhỏ khi nhận được cuốn truyện mới, hay sự háo hức khi cả nhóm cùng nhau tổ chức trò chơi giữa sân trường vùng cao.
Bước sang năm thứ 3, “Đi cùng Mây” đã thực hiện được khoảng hơn 100 chuyến đi đến nhiều địa phương, mang theo sách vở, quần áo và nhu yếu phẩm trao tặng cho nhiều em nhỏ cùng các gia đình khó khăn, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện học tập tại một số điểm trường vùng cao.
Theo Quỳnh Như, sau mỗi chuyến đi, mỗi thành viên đều mang về cho mình một “kho báu” nhỏ là những trải nghiệm đáng nhớ. “Đó có thể là lần đầu cùng những người bạn xa lạ nấu ăn cho các em nhỏ, chơi cùng các em hay ghé thăm, tặng quà cho một hộ gia đình khó khăn trong bản. Dù hành trình đôi khi vất vả, nhưng cảnh đẹp và những khoảnh khắc sẻ chia ấy khiến mỗi chuyến đi trở thành một kỉ niệm đáng trân trọng trong đời”, chị chia sẻ.
Nhiều bạn trẻ tham gia các chuyến đi của “Đi cùng Mây” cũng tìm thấy trong hành trình này những trải nghiệm khác biệt. Thay vì những chuyến du lịch đơn thuần để nghỉ dưỡng hay check-in, họ lựa chọn đồng hành cùng dự án để vừa khám phá những vùng đất mới, vừa trực tiếp góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng địa phương.
Bạn Nguyễn Khánh Hoà (Hà Nội) tham gia chuyến đi của “Đi cùng Mây” chia sẻ: “Mình lựa chọn tham gia hình thức du lịch kết hợp thiện nguyện vì mình thấy các hoạt động như này rất bổ ích, mình không chỉ được tham quan, ngắm cảnh đẹp mà mình còn được chia sẻ, đóng góp một phần nhỏ của mình trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Mình hy vọng là sẽ có nhiều dịp để tiếp tục tham gia những chuyến du lịch như thế này”.
Với các thành viên của “Đi cùng Mây”, mỗi hành trình không chỉ là chuyến đi khám phá những vùng đất mới mà còn là dịp để sẻ chia và lan tỏa yêu thương.