Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm đến chiều muộn, khu vực quanh Bốt Hàng Đậu luôn nhộn nhịp người dân và du khách ghé thăm. Nhiều bạn trẻ diện trang phục nổi bật, mang theo máy ảnh, điện thoại để lưu lại những bức hình giữa khung cảnh cây lá đổi màu giữa lòng Thủ đô.
Những tán lộc vừng cao lớn phủ quanh Bốt Hàng Đậu đang trong giai đoạn chuyển lá, xen lẫn sắc xanh, vàng và đỏ. Khi lá rơi nhẹ xuống mặt đường, khung cảnh trở nên thơ mộng, tạo cảm giác như đang đứng giữa một góc phố châu Âu. Chính sự thay đổi ngắn ngủi này đã khiến địa điểm vốn quen thuộc của người dân Hà Nội bỗng trở nên “hot” trên mạng xã hội.
Bạn Minh Anh (22 tuổi, Hà Nội) cho biết sau khi thấy nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng, cô đã rủ bạn bè đến đây chụp ảnh. “Mình khá bất ngờ vì giữa Hà Nội lại có một góc phố đẹp như vậy. Khi lá lộc vừng chuyển màu và rơi xuống, nhìn rất giống những con phố châu Âu mà mình từng thấy trên mạng”, Minh Anh chia sẻ.
Bốt Hàng Đậu là công trình kiến trúc có lịch sử lâu đời của Hà Nội, được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, mang phong cách kiến trúc Pháp với thiết kế hình trụ độc đáo. Công trình từng được sử dụng làm bể chứa nước phục vụ sinh hoạt cho khu vực nội thành thời kỳ Pháp thuộc. Với hình dáng đặc trưng cùng lớp tường đá cổ kính, nơi đây từ lâu đã trở thành một điểm nhấn kiến trúc giữa khu vực giao cắt của nhiều tuyến phố.
Những năm gần đây, khu vực quanh Bốt Hàng Đậu thường xuyên thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt vào những thời điểm thiên nhiên có sự chuyển mùa. Khoảnh khắc hàng lộc vừng thay lá lần này càng khiến không gian nơi đây trở nên lãng mạn, mang đến một góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của Thủ đô.
Dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng khung cảnh cây thay lá tại khu vực Bốt Hàng Đậu đã tạo nên một “mùa lá” đặc biệt giữa lòng Hà Nội, trở thành điểm hẹn thú vị để người dân và du khách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của đầu xuân.
Một số hình ảnh lộc vừng thay lá tại Bốt Hàng Đậu: