Bốn ngôi trường vùng biên và ngày khai giảng đặc biệt
Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, không khí ở các trường nội trú liên cấp vùng biên Lào Cai khác hẳn ngày thường.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý (xã Y Tý, tỉnh Lào Cai), học sinh đã về trường, làm quen với lớp học, khu nội trú, nhà ăn và sân chơi mới. Ở A Mú Sung, Pha Long, Mường Khương, thầy cô cũng khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, từ sắp xếp phòng học, chuẩn bị khu nội trú đến ổn định nền nếp sinh hoạt cho học sinh trước giờ khai giảng.
Bốn ngôi trường được đầu tư xây dựng tại các xã biên giới là những công trình giáo dục có ý nghĩa đặc biệt đối với vùng cao Lào Cai. Năm học này, khoảng 4.100 học sinh sẽ học tập tại các trường mới, trong điều kiện cơ sở vật chất đồng bộ hơn, phù hợp với mô hình nội trú liên cấp.
Ở những địa bàn mà khoảng cách từ nhà đến trường có khi là những cung đường đồi núi dài, việc tổ chức trường nội trú giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt tập trung. Với nhiều gia đình, đó cũng là một niềm vui rất cụ thể khi con em mình được học trong những lớp học mới, có chỗ ở, chỗ ăn và không gian sinh hoạt tốt hơn.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, em Sùng Thi Cá, học sinh lớp 9D, chia sẻ rằng, ban đầu em còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, nhưng nhanh chóng làm quen với không gian rộng rãi, hiện đại hơn. Điều em nghĩ đến lúc này là cố gắng học tập thật tốt.
Còn với các thầy cô, niềm vui ngày khai giảng đi cùng rất nhiều việc phải lo. Thầy Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, cho biết nhà trường đã tập trung ổn định tổ chức, hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường mới, chuẩn bị các điều kiện để việc dạy và học, ăn ở, sinh hoạt của học sinh diễn ra nền nếp ngay từ những ngày đầu năm học.
Những ngôi trường mới vì thế không chỉ được tính bằng số phòng học hay diện tích khuôn viên. Khi học sinh đã về trường, khi thầy cô bắt đầu công việc, khi tiếng hát chuẩn bị cho lễ khai giảng vang lên trong sân, công trình mới thực sự trở thành một ngôi trường.
Để có được thời khắc ấy, chính quyền địa phương đã phải chuẩn bị một khối lượng công việc lớn. Từ thành lập trường, tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến tổ chức bếp ăn, khu nội trú, bảo đảm an ninh, an toàn trường học... tất cả phải được tính toán để trường có thể vận hành ngay trong năm học mới.
Cùng với đó, tỉnh Lào Cai huy động cả hệ thống chính trị, triển khai “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, đôn đốc các đơn vị hoàn thiện công trình, chuẩn bị cơ sở vật chất và đưa 4 trường vào hoạt động đúng kế hoạch.
Những “người lính quân hàm xanh” góp sức trước giờ khai giảng
Trong quá trình ấy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng có mặt ở cả 4 ngôi trường, được huy động, bắt tay vào những phần việc cụ thể, thiết thực trước ngày khai giảng: dọn vệ sinh, thu gom vật liệu, đất đá sau thi công; làm sạch phòng học, khu nội trú; vận chuyển, lắp đặt thiết bị dạy học, giường, tủ; chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh.
Tại Pha Long, A Mú Sung hay Mường Khương, những “người lính quân hàm xanh” cùng chính quyền và nhà trường chuẩn bị từng phần việc để khi học sinh đến, trường lớp đã sẵn sàng. Ở Y Tý, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hoàn thiện, sắp xếp cơ sở vật chất cũng trở nên quen thuộc trong những ngày trước khai giảng.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức 4 tổ công tác, triển khai hai đợt với gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc 8 Đồn Biên phòng, phối hợp cùng chính quyền và nhà trường tại 4 điểm trường.
Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết việc phối hợp đưa các trường nội trú liên cấp vùng biên vào hoạt động được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng.
“Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác định, trường học ở biên giới hoàn thành phải sớm đưa vào sử dụng, để các cháu có môi trường học tập tốt ngay trong năm học mới. Những phần việc nào Bộ đội Biên phòng làm được thì cùng địa phương, cùng nhà trường làm cho đến nơi đến chốn, từ thu gom vật liệu, đất đá sau thi công, vận chuyển trang thiết bị đến chỉnh trang khuôn viên. Nhìn các cháu háo hức chuẩn bị khai giảng, chúng tôi cũng thấy rất vui”, Đại tá Trần Quang Tùng chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã tích cực phối hợp với đơn vị thi công triển khai công việc, các khâu cuối để đẩy nhanh tiến độ công trình, bảo đảm đưa Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Pha Long vào sử dụng trước thềm năm học mới.
Đơn vị lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, am hiểu địa bàn, gắn bó với đồng bào địa phương; một số đồng chí có tay nghề chuyên môn về xây dựng để đáp ứng yêu cầu thi công, vận chuyển vật liệu, lắp đặt các cấu kiện công trình.
Để rồi, sáng 5/9, từ Y Tý, A Mú Sung, Pha Long đến Mường Khương, những cánh cổng trường cùng mở ra.
Trên sân trường mới, những bộ đồng phục học sinh nổi bật giữa sắc cờ hoa. Tiếng hát, tiếng cười, những ánh mắt háo hức trước giờ khai giảng làm những ngày tháng thi công, vận chuyển, dọn dẹp phía trước đó dường như lùi lại.
Một năm học mới bắt đầu ở vùng biên. Và phía sau ngày khai trường tưng bừng ấy là rất nhiều bàn tay đã cùng góp sức để những ngôi trường mới thực sự trở thành nơi học sinh có thể yên tâm học tập, sinh hoạt và lớn lên.
Cánh cổng trường mở ra, mang theo một năm học mới và những ước mơ đang lớn lên từ nơi biên giới Lào Cai…