Điểm tựa phía sau mỗi ước mơ
Các em Phàn Chẩn Phong, Thào Thị Dung và Phàn Quốc Đạt là những học sinh dân tộc Dao, Mông ở xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai vừa được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai gặp mặt, biểu dương sau khi thi đỗ đại học.
Ba gương mặt trẻ, ba lựa chọn cho tương lai. Phàn Chẩn Phong đạt 26,2 điểm, trúng tuyển Học viện Biên phòng. Thào Thị Dung đạt 21,25 điểm và Phàn Quốc Đạt được 23 điểm, cùng trúng tuyển ngành Giáo dục tiểu học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên.
Ba kết quả khác nhau, nhưng có chung một điểm bắt đầu: các em đều nhận được sự đồng hành của những người lính Bộ đội Biên phòng Lào Cai.
Phàn Chẩn Phong sinh năm 2008, là người Dao, ở thôn Na Lang, xã Bản Lầu. Từ tháng 9/2023, em được Đồn Biên phòng Bản Lầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) nhận hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Cũng từ thời điểm ấy, những người lính biên phòng trở thành người đồng hành quen thuộc trong hành trình học tập của Phong.
Ba năm sau, Phong đã chọn Học viện Biên phòng. Chia sẻ với phóng viên, Phong nói rằng em rất vui khi biết mình trúng tuyển và càng vui hơn khi nghĩ đến việc lựa chọn của mình cũng là một cách để tiếp nối sự gắn bó với những người lính đã đồng hành cùng em.
“Em muốn cố gắng học thật tốt. Trước đây, các chú Bộ đội Biên phòng giúp đỡ em, động viên em học tập. Bây giờ em càng phải cố gắng để không phụ sự quan tâm đó”, Phong nói.
Còn với Thào Thị Dung, cô gái người Mông cùng ở thôn Na Lang, cánh cửa đại học mở ra bằng 21,25 điểm. Dung chọn ngành Giáo dục tiểu học. Ước mơ của em không quá lớn lao: trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng và dạy những học sinh nhỏ tuổi.
Có lẽ chính những ngày tháng của mình đã giúp Dung hiểu hơn ai hết giá trị của một cơ hội được học tập.
Dung chia sẻ điều khiến em vui nhất không chỉ là đỗ đại học mà còn là cảm giác những cố gắng của mình trong những năm qua đã có kết quả. Từ một học sinh được hỗ trợ, em muốn sau này trở thành người có thể giúp đỡ những học sinh khác nếu các em cũng gặp khó khăn như mình.
Một ước mơ nối tiếp ước mơ. Sự giúp đỡ được trao đi hôm nay có thể sẽ tiếp tục được trao cho người khác vào một ngày mai. Đó cũng là điều Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai mong muốn khi triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”.
Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cho rằng thành tích của các em hôm nay trước hết là kết quả sự cố gắng của chính các em, cùng với gia đình và thầy cô.
Theo Đại tá Trần Quang Tùng, điều đáng trân trọng nhất là các em đã không để hoàn cảnh quyết định tương lai của mình.
“Để có được hành trang bước vào giảng đường đại học, trong điều kiện cuộc sống còn có những khó khăn, nhưng các cháu đã vượt lên hoàn cảnh, cố gắng từng ngày, kiên trì với mục tiêu của mình. Thành tích hôm nay chính là minh chứng cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và quyết tâm theo đuổi ước mơ của các cháu”, Đại tá Trần Quang Tùng chia sẻ.
Trao cơ hội, gieo niềm tin nơi biên giới
Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã nhận đỡ đầu 174 học sinh nghèo, nuôi dưỡng 34 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các Đồn Biên phòng.
Hiện nay, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ 40 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 22 cháu là “Con nuôi đồn Biên phòng”, 70 cháu theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và phối hợp thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 45 cháu.
Đằng sau những con số ấy là rất nhiều cuộc gặp gỡ, những chuyến đi, những lần cán bộ biên phòng đến từng gia đình, hỏi chuyện cha mẹ, trao đổi với thầy cô và nắm lại tình hình học tập của từng em.
Có những đứa trẻ được giúp một phần chi phí học tập. Có em được chăm lo nơi ăn ở. Có em được đón về nuôi dưỡng tại đơn vị. Nhưng điểm chung của tất cả là các em được trao thêm cơ hội để tiếp tục đến trường.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Đại tá Trần Quang Tùng cho biết: “Chúng tôi xác định sự hỗ trợ về vật chất chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là giúp các cháu có niềm tin, có ý chí và biết tự chịu trách nhiệm với con đường mình lựa chọn”.
Năm học 2025-2026, trong số 48 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, 6 em đạt học sinh giỏi, 31 em đạt loại khá; 8 em thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 3 em thi đỗ đại học.
Đằng sau kết quả ấy là sự phối hợp của gia đình, nhà trường, địa phương và Bộ đội Biên phòng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của từng học sinh.
Đại tá Trần Quang Tùng gửi gắm một điều giản dị: “Khi trưởng thành và nếu có điều kiện, các cháu hãy tiếp tục trở về đóng góp cho quê hương, tiếp tục giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn giống như mình ngày hôm nay”.
Lời nhắn ấy cũng là một kỳ vọng. Bởi, một chương trình có ý nghĩa không chỉ giúp các cháu vượt qua đoạn đường khó khăn, mà còn có thể tạo nên một vòng tròn của sự nhân văn: người được giúp hôm nay, ngày mai trở thành người biết giúp đỡ người khác.
Ở biên giới, những điều lớn lao đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế. Đó có lẽ là điều đẹp nhất mà một chương trình mang tên “Nâng bước em tới trường” có thể hướng tới.
Ở Bản Lầu, Phàn Chẩn Phong đang chuẩn bị cho những ngày đầu tiên ở Học viện Biên phòng. Thào Thị Dung cũng chuẩn bị hành trang để trở thành một cô giáo. Những con đường các em sắp đi sẽ dài hơn, rộng hơn con đường từ bản làng đến trường trung học phổ thông. Nhưng phía sau những bước chân đầu tiên ấy vẫn có một điểm tựa. Đó là gia đình, là thầy cô và những người lính Bộ đội Biên phòng đã từng lặng lẽ hỏi han, động viên, đồng hành với các em qua những năm tháng tuổi học trò.
Đại tá Trần Quang Tùng khẳng định: “Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai sẽ luôn đồng hành cùng các cháu không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và động lực để các cháu có thể tự tin bước tiếp bằng chính khả năng của mình”.