Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTT&DL) có buổi làm việc liên quan tình trạng nhiều ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa phát tán trên không gian mạng.
Liên quan bài hát gây tranh cãi của Jack, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm, với nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.
Ông Lê Quang Tự Do cho biết, dù chưa bàn đến việc bài hát có nằm trong danh mục được cấp phép hay không, "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".
Sau khi sự việc xảy ra, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã cho kiểm tra kỹ lưỡng và xác định Jack thực sự đã hát “Lào gì cũng tôn” chứ không phải như giải thích của ca sĩ sau đó.
Ông Lê Quang Tự Do cho biết thêm, đã nhận được thông tin giải trình của đơn vị tổ chức, song nhận thấy dấu hiệu chống chế, vì vậy cần xử lý nghiêm minh. Bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn được cơ quan chức năng thẩm định, kiểm tra nhiều lần và nhận thấy "không hề ngẫu hứng chút nào".
"Ngay cả Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận TP HCM cũng có ý kiến cho rằng ca từ của bài hát là tục tĩu, phản cảm, có thể gây tác động xấu đến giới trẻ", ông nói.
Từ những phân tích trên, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.
Trước đó, tối 16/10, tiết mục biểu diễn của ca sĩ Jack tại chương trình “Moonlit Childhood”, ca sĩ thể hiện ngẫu hứng một bài hát chưa được đặt tên, nhưng phần ca từ lại gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là sử dụng ngôn từ phản cảm.
Trước tranh cãi, công ty quản lý của Jack giải thích, vì bài hát chưa có bản audio chính thức và được trình diễn ngẫu hứng, nên những bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch trong cách nghe và diễn giải.
Theo đại diện công ty này, ca khúc được Jack sáng tác với tinh thần tự động viên, cổ vũ mọi người tin vào giá trị bản thân, vượt qua lời chê bai, mang thông điệp tích cực chứ không nhằm mục đích gây phản cảm hay đối đáp gay gắt với ai.
Ngoài ra, ban tổ chức sự kiện cũng khẳng định lời gốc trong bản nhạc xướng âm là “Lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như khán giả suy đoán.