“Góc khuất Trường Sơn” là tập truyện kể về ký ức thời chiến, đi sâu vào đời sống nội tâm và số phận con người. Đó là những người giao liên vô danh băng qua bom đạn, là cô giáo chiến khu chết vì ăn nhầm nấm độc, là người mẹ “xin con” giữa chiến tranh để tiếp tục gieo mầm sống, là người công nhân in lặng lẽ cống hiến trong im lặng cao thượng...
Không có tiếng súng, không có huy chương, nhưng trong từng trang viết, người đọc vẫn cảm nhận được hơi thở của bi tráng và lòng tin vào cái thiện - thứ ánh sáng nhỏ nhoi nhưng bền bỉ soi rọi qua từng “góc khuất” của chiến tranh.
Mỗi truyện ngắn như một lát cắt tinh thần, một mạch ngầm nhân văn, góp phần làm nên tảng băng ký ức của dân tộc. Khi những “sợi chỉ” ấy được đan lại, ta có một bức tranh đa chiều về Trường Sơn - nơi không chỉ có chiến tranh, mà còn có con người, tình người, và cả những điều không ai muốn nhắc, nhưng cần phải nhớ.
Tại buổi lễ, nhà văn Phạm Việt Long chia sẻ: “Tôi viết ra những điều không thể nói, viết để giữ lại nỗi niềm của những con người đã bước qua thời chiến tranh, để Trường Sơn không chỉ còn lại trong ký ức, mà còn sống trong mỗi người hôm nay”.
“Góc khuất Trường Sơn” là tập truyện ngắn thứ 5 của nhà văn Phạm Việt Long, bên cạnh 2 tiểu thuyết, 1 ký sự và 6 công trình nghiên cứu đã xuất bản. Với 6 giải thưởng cấp quốc gia cho 6 tác phẩm, ông được ghi nhận là một trong những gương mặt văn chương giàu tâm huyết, có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa đương đại.
Đánh giá về tập truyện, PGS.TS Nguyễn Hữu Thức, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển cho biết, “Góc khuất Trường Sơn” là một trong những đóng góp quý giá cho văn học hậu chiến ở Việt Nam. Tác phẩm không đi theo lối mòn của sự ca ngợi, mà đối thoại với ký ức một cách trung thực và nhân bản. Mỗi câu chuyện, mỗi câu chuyện đều mang sức lay động, bởi đó là con người thật, cảm xúc thật, và niềm tin thật.
Ngay sau lễ ra mắt, tập truyện ngắn "Góc khuất Trường Sơn" đã được phát hành trên toàn quốc.