Lấn chiếm bán hàng ven Hồ Tây: Nhiều du khách ngán ngẩm

(CLO) Hồ Tây là điểm đến của rất nhiều người bởi đây là danh thắng nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Tại đây, nhiều gánh ràng rong lấn chiếm được mở ra bày bán. Thái độ của những người lấn chiếm buôn bán ở ven Hồ Tây khiến cho nhiều du khách ngán ngẩm.

Đường ven Hồ Tây dài khoảng 17km là một điểm hẹn không thể bỏ lỡ khi đến Hà Nội, đây là nơi chính quyền và người dân Hà Nội mất rất nhiều năm cùng với nguồn đầu tư lớn để hoàn thành.

Dọc ven Hồ Tây là nơi lý tưởng để người dân đi dạo, tập thể dục… Thế nhưng hiện nay, nơi đây đang bị các hàng quán cafe, nước giải khát, đồ ăn… lấn chiếm để buôn bán, kinh doanh.

Các khu vực vườn hoa, bãi cỏ cũng trở thành nơi những chiếc bàn, ghế được đặt lên để bán hàng. Ở đây thu hút lượng khách đến rất lớn nên nhiều hàng quán không ngại bất chấp để thu hút, chèo kéo khách. Rất nhiều người không còn xa lạ với cảnh hét giá đồ ăn, nước uống, bị đuổi vì ngồi gần chỗ bán hàng, thậm chí còn phải ngậm ngùi trả tiền cho những cốc nước giá trên trời.

Lấn chiếm nơi công cộng

Bạn Phạm Thanh (Hà Nội) chia sẻ trên trang facebook cá nhân về một trải nghiệm tệ ở Hồ Tây: “Mình tự hỏi từ bao giờ người bán hàng rong ở Hồ Tây lại thiếu văn minh và lịch sự thế ạ. Hôm qua mình cho em trai đi dạo Hồ Tây gặp một sự tình vô cùng đáng sợ mọi người ạ. Những chiếc ghế gỗ công cộng bây giờ biến thành nơi kinh doanh của mấy bà mấy cô bán nước”.

Khi chị Thanh và em trai đang ngồi trên ghế đá, bà bán hàng ra hỏi: "Uống nước gì?”, chị bảo: "Cháu không uống đâu cô ạ”; người bán hàng này tiếp tục nói: "Thế mày đi ra cho tao bán hàng”; chị Thanh tiếp tục phân bua: "Ơ cháu tưởng ghế công cộng mà cô?”.

Sau câu nói này, người bán hàng liên tục mắng mỏ chị Thanh xối xả, bằng những lời lẽ tục tĩu ngay trước mặt chị Thanh và em trai.

Những chia sẻ của chị Thanh ngay lập tức nhận được rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự phản ứng đối với những người bán hàng rong tại hồ Tây vì những trải nghiệm tệ tại đây.

lan chiem ban hang ven ho tay nhieu du khach ngan ngam hinh 1

Người bán hàng này để chiếc ghế xanh lên chiếc ghế đá tại ven hồ và khẳng định đây là nơi buôn bán của mình chứ không phải nơi công cộng.

Làm xấu hình ảnh Hà Nội

Anh Lê Mộc (Thanh Hóa) chia sẻ: “Câu chuyện những người bán hàng rong lấn chiếm nơi công cộng là một câu chuyện quá đỗi quen thuộc của Hà Nội xưa và giờ. Chỗ công cộng thì trở thành đất riêng của người bán nước. Mong rằng các cấp chính quyền làm mạnh tay để những người dân và khách du lịch như chúng tôi có một không gian ngắm nhìn Hà Nội cũng như có thiện cảm về Hà Nội yên bình”.

Tại phố Nhật Chiêu (Tây Hồ - Hà Nội), những người bán hàng ở đây chiếm dụng ghế công cộng làm nơi bán hàng. Hầu hết những ghế đá ở đây đều được tận dụng. Du khách đến đây nếu như muốn có một chỗ ngồi để ngắm cảnh, hóng mát sẽ phải mua nước, đồ ăn của những người bán hàng ở đây.

lan chiem ban hang ven ho tay nhieu du khach ngan ngam hinh 2

Những người bán hàng tại phố Nhật Chiêu chiếm dụng ghế đá công cộng để bày bán nước uống.

Tình trạng chiếm dụng ghế đá công cộng để làm nơi kinh doanh không còn là mới ở khu vực Hồ Tây. Mặc dù cơ quan chức năng khu vực đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ những hàng quán tự phát, thế nhưng tình trạng này không được cải thiện.

Vào những giờ cao điểm đông người, khi có lực lượng chức năng kiểm tra làm nhiệm vụ, những người bán hàng ven hồ sẽ tạm thời cất đi bàn ghế, đồ ăn, nước uống…

Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, nơi công cộng tại ven Hồ Tây đã khiến cho nhiều người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường để đi lại. Còn những người muốn ngồi lại sẽ phải mua đồ cho các hàng quán tại đây.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: