Các nạn nhân vừa được tìm thấy sau gần ba năm bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở khu phố al-Sabra.
Những thi thể được phủ cờ Palestine, trong khi người thân rắc hoa lên các tấm vải liệm để tiễn biệt. Phát biểu tại buổi lễ, ông Mahmoud Basal, người phát ngôn lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, nói: "Hỡi quốc gia, tại sao trẻ em lại bị giết ở Gaza? Tại sao phụ nữ lại bị giết ở Gaza? Tại sao những vụ thảm sát lại nhắm vào những người vô tội ở Gaza?".
Các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tháng 11/2023. Theo giới chức Palestine, vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 22/11/2023 khi Israel oanh tạc một khu chung cư ở Sabra, nơi khoảng 300 thành viên đại gia đình đang trú ẩn. Do thiếu máy móc hạng nặng, thi thể của họ mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt gần ba năm.
Đại diện gia đình, ông Ali Abu Sharia cho biết trong số 112 người được chôn cất có 44 trẻ em, 37 phụ nữ, 23 người cao tuổi và 7 người khuyết tật. Một thành viên khác của gia đình, ông Yousef Abu Sharia, cho biết tổng cộng 308 người trong dòng họ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát và nói: "Tên lửa của Israel không tha cho một ai".
Để đưa các nạn nhân ra ngoài, 40 nhân viên cứu hộ đã làm việc suốt 17 ngày kể từ giữa tháng 7/2026, gần như đào bới hoàn toàn bằng tay trong 136 giờ liên tục do Gaza thiếu máy móc cơ giới.
Theo ông Basal, việc nhận dạng thi thể dựa trên bằng chứng pháp y cùng ký ức của người thân, thông qua quần áo, vết thương cũ, nẹp xương hoặc đồ trang sức có khắc tên. Dù 112 nạn nhân đã được an táng tại nghĩa trang Sheikh Shaaban, khoảng 157 người khác vẫn được cho là còn mất tích hoặc bị vùi lấp tại khu vực này.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) chỉ trích những rào cản cản trở việc thu hồi thi thể nạn nhân. Ông Ahmad Alhendawi, Giám đốc khu vực của tổ chức, nhấn mạnh không gia đình nào phải chịu cảnh mất con rồi tiếp tục không thể chôn cất người thân.
Trong khi đó, một ủy ban điều tra độc lập của Liên hợp quốc kết luận chiến dịch quân sự kéo dài đã "xóa sổ tuổi thơ" ở Gaza khi trẻ em trở thành mục tiêu và phải gánh chịu những tổn thương tâm lý, thể chất lâu dài. Đến nay, cuộc chiến đã khiến hơn 73.000 người Palestine thiệt mạng và các vụ tấn công vẫn tiếp diễn dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025.