Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào ngày 12/3 tại một trung tâm mua sắm. Nghi phạm là Didier Gaspard Owen Maximilien, 18 tuổi, bị truy tố hai tội danh liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Cụ thể, tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tối đa 3 tháng tù và/hoặc phạt tiền 2.000 đô la Singapore. Tội phá hoại tài sản có khung hình phạt lên đến hai năm tù, phạt tiền hoặc cả hai.
Theo truyền thông địa phương, thiếu niên này được cho là đã quay lại hành vi liếm ống hút của mình và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của dư luận và dẫn đến cuộc điều tra của cơ quan chức năng.
Công ty IJOOZ, đơn vị vận hành các máy bán nước tự động, cho biết đã phải thay thế toàn bộ 500 ống hút trong máy liên quan đến vụ việc.
Thiếu niên này hiện là sinh viên của Trường Kinh doanh ESSEC tại cơ sở Singapore. Nhà trường xác nhận tình trạng theo học của sinh viên, đồng thời cho biết đang hỗ trợ và giữ liên lạc với gia đình.
Theo trang web của cơ quan tư pháp Singapore, bị cáo được tại ngoại với khoản bảo lãnh 5.000 đô la Singapore. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 22/5.
Đây không phải lần đầu tiên một công dân nước ngoài vướng vào rắc rối pháp lý tại Singapore, quốc gia nổi tiếng với hệ thống luật pháp nghiêm ngặt. Năm 1993, Michael Fay, một thiếu niên người Mỹ, từng bị kết án 4 tháng tù và chịu hình phạt đánh roi vì tàng trữ đồ ăn cắp và phá hoại một số xe ô tô bằng cách phun sơn.