Báo cáo từ cơ quan chuyên trách về bình đẳng giới này cho biết, tính từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2025, đã có hơn 38.000 phụ nữ và trẻ em gái tử nạn tại dải đất này. Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng tử vong vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh đã bước sang tháng thứ sáu.
Bà Sofia Calltorp, người đứng đầu bộ phận hành động nhân đạo của U.N. Women, phát biểu trước các phóng viên tại Geneva rằng: "Phụ nữ và trẻ em gái chiếm tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với những gì được ghi nhận trong các cuộc xung đột trước đây tại Gaza". Bà chia sẻ thêm trong niềm xót xa: "Họ là những cá nhân có cuộc đời và những ước mơ riêng".
Mặc dù lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái đã tạm dừng hai năm chiến tranh toàn diện, nhưng nó vẫn để lại một thực trạng chia cắt khi quân đội Israel kiểm soát hơn một nửa diện tích Gaza vốn đã không còn dân cư, trong khi Hamas nắm quyền tại dải ven biển hẹp còn lại.
Dù tiếng súng đã tạm lắng bớt, Liên hợp quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi việc sát hại phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp diễn sau lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu phân tách theo giới tính, cơ quan chức năng hiện chưa thể xác định chính xác số lượng nạn nhân nữ trong giai đoạn này.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) hôm 17/4 cho biết trẻ em tại Gaza vẫn tiếp tục bị giết hại và bị thương ở mức báo động, với ít nhất 214 trường hợp tử vong được ghi nhận trong sáu tháng qua. Hiện có khoảng một triệu phụ nữ và trẻ em gái đang phải sống trong cảnh ly tán khắp Gaza.
Bà Calltorp nhấn mạnh về tình trạng kiệt quệ của hệ thống an sinh: "Những hư hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng đã khiến phụ nữ và trẻ em gái tại Gaza gần như không thể tiếp cận các nhu cầu cơ bản như chăm sóc y tế".
Số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) càng tô đậm thêm bức tranh khủng hoảng khi có hơn 500.000 phụ nữ ở Gaza hiện không được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu do lệnh phong tỏa của Israel, bao gồm chăm sóc trước và sau sinh cũng như điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Những con số này cho thấy cuộc xung đột không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn đang tước đi những quyền lợi y tế cơ bản nhất, đẩy phụ nữ và trẻ em gái vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo không lối thoát.