Sự kiện này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc tấn công Ukraine. Với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng, nghị quyết mang tên "Hỗ trợ hòa bình bền vững tại Ukraine" đã được thông qua, khẳng định sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chủ quyền của Kiev.
Tuy nhiên, diễn biến gây chú ý nhất tại phiên họp chính là việc Mỹ quyết định bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu thuận như các đồng minh phương Tây khác. Trước đó, Washington đã nỗ lực đề xuất bỏ phiếu riêng biệt cho hai đoạn văn trong nghị quyết, nhằm loại bỏ các ngôn từ xác định hành vi tấn công của Nga, nhưng đề xuất này đã thất bại với tỷ lệ phiếu 11 thuận, 69 chống và 62 trắng.
Ukraine đã kịch liệt phản đối động thái này của Mỹ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa nhấn mạnh rằng: "Việc làm suy yếu hoặc loại bỏ ngôn ngữ này sẽ gửi đi một tín hiệu rất nguy hiểm rằng các nguyên tắc này có thể thương lượng được" và mô tả hành động của Mỹ là "vô cùng đáng lo ngại và không thể chấp nhận được".
Lý giải về thái độ của mình, bà Tammy Bruce, phó đại diện Mỹ tại Liên hợp quốc, cho rằng cuộc chiến cần phải kết thúc nhưng điều đó "sẽ đòi hỏi những hy sinh và thỏa hiệp" đồng thời kêu gọi "mọi người làm tất cả trong khả năng của mình để giảm bớt những lời lẽ đao to búa lớn và tham gia với thiện chí".
Bà Bruce giải thích thêm rằng: "Như chúng tôi đã nói, nghị quyết này cũng bao gồm ngôn ngữ có khả năng làm xao nhãng các cuộc đàm phán đang diễn ra, thay vì hỗ trợ thảo luận về toàn bộ các con đường ngoại giao có thể mở đường cho nền hòa bình bền vững đó. Vì lý do này, Mỹ đã kêu gọi bỏ phiếu cho hai đoạn văn và cuối cùng chọn bỏ phiếu trắng cho nghị quyết".
Động thái này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, khi Washington đang tìm kiếm con đường riêng để chấm dứt chiến tranh thay vì đi cùng lộ trình với Ukraine và các đồng minh châu Âu.
Đại diện phía Nga, bà Anna Evstigneeva, cho rằng nghị quyết này đã phớt lờ các nỗ lực đàm phán của ông Trump để tìm kiếm sự thỏa hiệp và cảnh báo: "Đừng mắc bẫy. Những gì các bạn đang có trước mặt không phải là một công cụ hòa bình, nó là một công cụ của sự chính trị hóa".