Áo phao ôm lấy thân người nhỏ bé, cặp sách gói ghém ước mơ, đôi mắt thơ ngây sáng lên giữa dòng nước lũ, chưa bao giờ con đường đến trường của học trò Yên Hòa lại gian nan mà đẹp đến thế.
Trao đổi cùng phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Đậu Đức Truyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Hoà cho biết: Sáng 6/10, các lực lượng công an, dân quân và cán bộ xã đã dùng thuyền bám theo dây cáp nghiêng để đưa 212 học sinh tiểu học, THCS qua sông đến trường.
Đây là tuyến đường duy nhất nối các bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt với trung tâm xã, sau khi cầu cứng bắc qua sông Hội Nguyên bị lũ cuốn sập trong trận mưa lớn cuối tháng 9.
Địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng, chia ca trực, đảm bảo từng chuyến đò đưa học sinh qua sông an toàn tuyệt đối. Dù nước vẫn còn chảy xiết, nhưng ai cũng hiểu: cầu có thể gãy, nhưng việc học không thể dừng lại.
Trong buổi sáng 6/10, 86 học sinh THCS ở ba bản được đưa qua sông bằng thuyền để đến trường, còn 126 học sinh tiểu học cùng 26 giáo viên và 2 cô mầm non di chuyển chiều ngược lại để về điểm trường dạy học.
Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã thiết lập cầu dây nghiêng để vận chuyển lương thực, xăng dầu, nhu yếu phẩm cứu trợ cho hơn 3.000 nhân khẩu ở ba bản bị cô lập.
Tận dụng hệ thống dây này, sáng 6/10, chính quyền xã Yên Hòa cùng lực lượng chức năng đã bám dây đưa từng chuyến đò chở học sinh vượt sông. Dòng nước vẫn cuộn chảy, nhưng những tiếng hò, tiếng động viên của cán bộ, giáo viên đã át đi nỗi lo trong mắt trẻ nhỏ.
Để bảo đảm an toàn, các em sẽ ở lại trường trong suốt tuần học. Chính quyền xã đã chỉ đạo các trường tổ chức ăn, nghỉ tại chỗ cho 46 học sinh không thuộc diện bán trú và huy động nguồn hỗ trợ kinh phí cho các em.
UBND xã Yên Hòa cho biết, trước mắt sẽ làm cầu tạm qua sông Hội Nguyên để người dân, học sinh đi lại thuận tiện. Đồng thời, địa phương đang đề xuất tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng cầu kiên cố mới thay thế cây cầu bị sập, đảm bảo an toàn lâu dài cho dân sinh và học tập.
Cơn lũ quét qua Yên Hòa đã để lại phía sau một khung cảnh tan hoang: những con đường bị sạt lở, cầu gãy vắt ngang dòng nước đục, ruộng đồng ngổn ngang bùn đất. Theo thống kê, toàn xã thiệt hại ước tính hơn 79 tỷ đồng. Gần 30ha hoa màu và 95ha rừng trồng bị đổ gãy, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Hai cây cầu sập hoàn toàn, hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ và đường liên xã, nhiều trạm biến áp, nhà văn hóa, công trình công cộng hư hỏng nặng nề.