Theo số liệu cập nhật ngày 7/8, gần 170.000 người tại bang Assam bị ảnh hưởng bởi đợt lũ được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa, làm ngập hơn 14.000 ha đất canh tác và khiến nhiều ngôi làng bị chôn vùi dưới lớp bùn dày.
Tại huyện Sivasagar, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, nhiều ngôi nhà bị ngập đến nửa mái, cây cối bật gốc và ô tô bị vùi lấp trong bùn đất.
Ngày 7/8, Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma chia sẻ đoạn video ông đến thăm gia đình một bé trai 13 tuổi thiệt mạng khi cố cứu chú chó cưng khỏi dòng nước lũ. "Không có cha mẹ nào đáng phải nói lời tạm biệt với con mình", ông viết trên mạng xã hội.
Trước đó một ngày, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ JP Nadda đã đến vùng lũ để kiểm tra tình hình. Ông cho biết mức độ tàn phá quá lớn và quá trình khôi phục cuộc sống của người dân sẽ cần nhiều thời gian. "Hàng loạt ngôi làng đã bị nước lũ nhấn chìm", ông nói.
Assam hằng năm đều đối mặt với lũ lụt trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 do sông Brahmaputra và các nhánh sông thường xuyên tràn bờ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định những trận lũ gần đây ngày càng nghiêm trọng hơn do tác động của biến đổi khí hậu và quá trình phát triển thiếu bền vững.
Nhiều người dân và chính quyền địa phương cũng cho rằng hoạt động khai thác than trái phép tại bang Nagaland lân cận đã làm thay đổi địa hình và dòng chảy, khiến cả những khu vực trước đây ít ngập lụt cũng bị ảnh hưởng. Thủ hiến Assam cho biết sẽ kiến nghị vấn đề này với chính phủ liên bang.
Theo tổ chức Climate Trends, tình trạng nóng lên toàn cầu, sự thay đổi của hệ thống sông ngòi và việc ngày càng nhiều người sinh sống tại các khu vực dễ bị tổn thương đang khiến các trận lũ ở Assam xảy ra thường xuyên hơn, phức tạp hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn