Sự việc bắt đầu khi các nhân viên Mật vụ Mỹ phát hiện một "cá nhân khả nghi" dường như đang mang theo một khẩu súng tại khu Quảng trường Quốc gia, thủ đô Washington, Mỹ. Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ, ông Matthew Quinn, cho biết khi bị các sĩ quan tiếp cận, người đàn ông này đã bỏ chạy bộ, sau đó rút vũ khí và nổ súng về phía lực lượng chức năng.
Ngay lập tức, các đặc vụ đã bắn trả và khiến nghi phạm bị thương. Đối tượng sau đó đã được đưa đến bệnh viện, nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, ông Quinn cũng xác nhận có một người qua đường, là một trẻ vị thành niên, đã bị thương nhẹ trong vụ việc.
Nhà Trắng phải áp đặt lệnh phong tỏa tạm thời khi đặc vụ ứng phó tình huống. Đáng chú ý, vụ nổ súng xảy ra ngay sau khi đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance vừa đi qua khu vực gần Quảng trường Quốc gia, tuy nhiên các quan chức cho biết Phó Tổng thống Vance không được cho là mục tiêu của vụ tấn công.
Trong cuộc trao đổi với báo giới, ông Matthew Quinn cho biết ông không tin rằng Phó Tổng thống là mục tiêu định trước và không thể suy đoán liệu vụ việc này có liên quan đến các nỗ lực ám sát Tổng thống Donald Trump gần đây hay không. Ông khẳng định: "Tôi sẽ không đưa ra phỏng đoán về điều đó. Liệu nó có nhắm vào Tổng thống hay không, tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ làm sáng tỏ điều này".
Vụ nổ súng này diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi một tay súng cố gắng vượt qua hàng rào an ninh tại một khách sạn ở Washington, nơi Tổng thống Trump đang tham dự một sự kiện. Nghi phạm trong vụ việc đó, Cole Allen, 31 tuổi, hiện đã bị buộc tội với âm mưu ám sát Tổng thống. Những sự cố liên tiếp này đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an toàn cho các nhà lãnh đạo của Mỹ.