Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông N.N.T. (60 tuổi, trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà bà P.T.M.T. (mẹ của nghi phạm Khôi) trên đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa để chơi và thăm hỏi người bạn cũ. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện tại đây, giữa ông T. và con trai bà T. là Nguyễn Văn Khôi đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã kịch liệt.
Cơn nóng giận mất kiểm soát, Khôi đã bất ngờ dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát vào người ông T. Bị trọng thương, nạn nhân cố gắng chạy ra đường kêu cứu nhưng chỉ di chuyển được một đoạn ngắn thì nằm gục trên vũng máu.
Ngay sau khi gây án, Nguyễn Văn Khôi đã nhanh chóng vứt bỏ hung khí và bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ nhằm thoát thân.
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường phối hợp cùng Công an tỉnh đã tổ chức truy xét gắt gao. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, các chiến sĩ Công an đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại nhà một người thân.
Về phía nạn nhân, ông T. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mất máu cấp, hiện đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng tiên lượng rất xấu.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi của nghi phạm.