Theo thông báo từ Văn phòng công tố bang Michoacan, Mexico ngày 21/11, 7 vệ sĩ, vốn là các cảnh sát đang tại ngũ, đã bị tạm giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về "khả năng liên quan đến tội giết người có tình tiết tăng nặng" nhằm vào cái chết của Thị trưởng Carlos Manzo.
Giới chức xác nhận nhóm vệ sĩ này hiện được giao trách nhiệm bảo vệ bà Grecia Quiroz, vợ của ông Carlos, người đang kế nhiệm cương vị thị trưởng Uruapan.
Ở tuổi 40, Thị trưởng Manzo được biết đến rộng rãi với hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết liệt chống lại tội phạm có tổ chức tại Michoacan. Trên cương vị thị trưởng Uruapan hơn một năm qua, ông đã thực hiện chiến dịch tranh cử với cam kết kiên quyết đối đầu các băng đảng ma túy khét tiếng của Mexico.
Cái chết của ông Manzo trong 'Lễ hội Người chết' diễn ra ngày 1/11 đã gây chấn động và làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Mexico. Sự kiện này châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình chống chính phủ, buộc giới chức phải điều động thêm lực lượng liên bang đến Michoacan, bang nằm ở phía tây Mexico.
Trước đó, chính quyền Mexico đã công bố việc bắt giữ Jorge Armando "N", biệt danh "El Licenciado", vào ngày 19/11, người bị cáo buộc là "một trong những kẻ chủ mưu" đằng sau vụ ám sát ông Manzo.
Theo thông tin từ cơ quan an ninh liên bang Mexico, El Licenciado được xác định là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm chưa rõ danh tính, dù giới truyền thông địa phương nghi ngờ đây chính là băng đảng Jalisco Thế hệ mới (CJNG) khét tiếng.