Mỹ giải cứu thành công phi công máy bay F-15 bị Iran bắn rơi

(CLO) Lực lượng Mỹ đã giải cứu thành công phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran, sau một chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn được mô tả là táo bạo, căng thẳng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social: "Chúng ta đã cứu được cậu ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện thành công một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn táo bạo nhất lịch sử. Người được giải cứu là một sĩ quan phi hành đoàn tuyệt vời, một đại tá rất mực được kính trọng. Tôi vô cùng hạnh phúc được thông báo với các bạn rằng cậu ấy hiện bình an vô sự!".

Một máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân M. Ảnh: Không quân Mỹ
Một máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

Ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí của phi công suốt 24/24 giờ và “tích cực lên kế hoạch giải cứu”. Theo mô tả của ông, lực lượng tham gia chiến dịch bao gồm “hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới... Cậu ấy bị thương, nhưng sẽ ổn thôi”.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch đã rút khỏi Iran an toàn. "Việc không một người Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được thế kiểm soát tuyệt đối trên không phận Iran", ông Trump cho biết.

Hai thành viên tổ bay trên chiếc F-15E Strike Eagle đã phóng ghế thoát hiểm khi máy bay bị bắn hạ tại Iran ngày 3/4. Trong khi phi công buồng trước được giải cứu nhanh chóng, sĩ quan điều khiển vũ khí (phi công buồng sau) bị mắc kẹt, buộc Mỹ phải kích hoạt chiến dịch tìm kiếm khẩn cấp.

Chiến dịch giải cứu diễn ra vào đêm 4/4, với quy mô lớn, huy động hàng trăm lính đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác. Các quan chức Mỹ mô tả đây là nhiệm vụ “đầy rủi ro”, khi đặc nhiệm phải tiến sâu vào lãnh thổ Iran.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: