Quân đội Mỹ cho biết, họ đã nổ súng vào một tàu chở hàng treo cờ Iran khi con tàu này đang di chuyển về phía cảng Bandar Abbas. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump xác nhận vụ việc và cho biết: "Chúng tôi nắm giữ toàn bộ con tàu của họ và đang xem xét những gì có trên tàu!".
Đáp lại, phía quân đội Iran khẳng định con tàu đang trên đường trở về từ Trung Quốc và gọi hành động của Mỹ là hành vi "cướp biển có vũ trang".
Cảnh báo qua truyền thông nhà nước, một phát ngôn viên quân sự của Tehran cho biết: "Chúng tôi cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm phản ứng và đáp trả hành vi cướp biển có vũ trang này của quân đội Mỹ".
Sự việc này tiếp tục khiến căng thẳng trong khu vực leo thang khi diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ dự kiến sẽ diễn tại Islamabad trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 21/4 tới.
Những diễn biến mới nhất đã gây ra một cú sốc ngay lập tức đối với thị trường tài chính. Giá dầu thô Brent đã tăng vọt khoảng 7% lên mức 96,85 USD một thùng, trong khi chỉ số S&P 500 tương lai giảm 0,9% trong phiên giao dịch sớm tại châu Á.
Cuộc chiến hiện đã bước sang tuần thứ tám và tạo ra sự gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử do việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược xử lý khoảng một phần năm lượng dầu cung cấp cho thế giới.
Trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran, phía Tehran cũng liên tục thay đổi quyết định về việc dỡ bỏ hoặc tái áp đặt phong tỏa đối với giao thông hàng hải qua eo biển này.
Tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải chính, công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành khẩn trương dù triển vọng thành công đang mờ mịt. Hai máy bay vận tải C-17 khổng lồ của Mỹ đã đáp xuống một căn cứ không quân vào chiều ngày 19/4 để vận chuyển thiết bị an ninh và phương tiện phục vụ phái đoàn Mỹ.