"Tối nay chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh", Tổng thống Donald Trump nói vào ngày 13/7. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các cuộc tấn công đã bắt đầu, đánh dấu đêm tấn công thứ ba liên tiếp. "Các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Iran…", tuyên bố cho biết.
Ông Trump cũng nói rằng, Mỹ vẫn có thể đạt được thỏa thuận với Tehran bất chấp sự leo thang quân sự. "Vâng, tôi nghĩ một thỏa thuận là khả thi. Chắc chắn rồi", ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục.
Nhà Trắng xác nhận với truyền thông Mỹ rằng tuần trước, Tổng thống Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội về việc Mỹ nối lại xung đột quân sự chống lại Iran, cho phép Lầu Năm Góc có thêm 60 ngày để hoạt động trong khu vực mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.
CENTCOM cũng thông báo kế hoạch tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran bắt đầu từ 20h00 ngày 14/7 theo giờ GMT.
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ “bảo vệ” và áp đặt mức phí 20% đối với hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định tất cả các quốc gia trừ Iran sẽ được đi qua tuyến đường thủy chiến lược này nếu đóng phí.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, cho biết bản ghi nhớ thỏa thuận hồi tháng 6, vốn là cơ sở cho các cuộc đàm phán, đang "trong tình trạng khủng hoảng", nhưng nói thêm rằng Tehran vẫn tiếp tục đàm phán với các nhà trung gian từ Qatar, Pakistan và Oman để ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về thương vong trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain, Jordan và Kuwait.