(CLO) Ngày này 66 năm về trước, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020). Hôm nay, có một Hà Nội đẹp nhẹ nhàng, mơ màng trong ngày thu đầy ý nghĩa.
Mùa thu luôn là niềm thương nhớ với người dân Thủ đô, khi ai đi xa cũng bồi hồi nhớ về. Những ngày này, Hà Nội bắt đầu se lạnh, hàng cây bên đường cũng bắt đầu thay lá, báo hiệu một mùa thu nữa lại đang về. Mùa thu với Hà Nội không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa, đó là mùa thu độc lập khi Thủ đô được giải phóng.
Cùng ngắm nhìn một Hà Nội bình yên trong ngày thu đầy ý nghĩa:
Công trình đặc biệt kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.
Một buổi sáng bình yên cùng đi dạo trên bờ hồ đã được thay "tấm áo mới"
Niềm vui khi cùng treo cờ tổ quốc trong ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô.
Những đôi tay thầm lặng vì một Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp.
Mùa thu độc lập khiến ta bồi hồi nhớ về lịch sử hào hùng đã qua của dân tộc.
Công trình kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội khiến Thủ đô những ngày này trở nên rực rỡ hơn.
Một phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cảnh sát cơ động trên hồ Gươm.
Mùa thu mang lại cảm giác bình yên lạ kì.
Những khoảnh khắc bình yên của mùa thu Hà Nội.
Tà áo dài trắng khiến góc phố thu trở nên dịu dàng hơn.
(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.
(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.