(CLO) Thay vì tiễn các “ông” cá chép bằng cách ném túi ni-lông xuống ao hồ, thì tại một khu chung cư thuộc quận Bắc Từ Liêm, người dân lại được thả cá bằng “cầu trượt”.
Ông Tuyến, đại diện ban quản lý chung cư, đây là năm thứ 2 liên tiếp, hệ thống “cầu trượt” tiễn cá chép, biển báo được lắp ở một số tòa nhà.
“Năm ngoái, chúng tôi thí điểm lắp đặt “cầu trượt” tiễn cá chép và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Nên năm nay, chúng tôi tiếp tục làm lại, vừa để cư dân hiểu được các ý nghĩa từ việc bảo vệ môi trường, không vứt túi ni-lông xuống hồ ao, vừa là cách người lớn dạy trẻ em về văn hóa dân tộc”, ông Tuyến nói.
Tuy nhiên, thay vì được làm bằng ống nhựa giống năm ngoái, trong ngày ông Công ông Táo năm nay, hệ thống “cầu trượt” tiễn cá chép được làm bằng ống nhôm, hiện đại và an toàn hơn.
“Cầu trượt làm bằng ống nhựa không được chắc chắn. Lúc thả cá hay bị rung lắc, nên chúng tôi thay bằng ống nhôm, đẹp và an toàn hơn”, ông Tuyến.
Được biết, kết cấu của một chiếc “cầu trượt” thả cá khá đơn giản. Tổng chiều dài của “cầu trượt”, tính từ mép hàng rào chạy thẳng xuống hồ nước là 5 m. Trên đỉnh được thiết kế theo hình chiếc phễu, giúp người dân dễ thả cá hơn.
Chia sẻ với PV Báo Nhà báo và Công luận, một số hộ dân sinh sống tại đây cho biết: Ý tưởng làm “cầu trượt” thả cá rất hay, an toàn cho trẻ nhỏ.
Chị Hoàng Yến cho biết: “Nhà tôi có 2 bé, bé lớn 7 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi. Cả hai bé đều thích thả cá trong ngày ông Công ông Táo. Lúc trước, tôi không dám cho các bé thả, vì gần ao hồ, sông suối rất nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bé thả cá trên “cầu trượt”, tôi thấy an toàn hơn. Các bé không phải nhào người xuống mặt hồ thả cá”.
Đồng tình với ý tưởng này, chị Lan, một cư dân khác đánh giá: “Việc làm “cầu trượt” vừa tránh tình trạng cá bị tổn thương khi thả từ trên cao, vừa có ý nghĩa dạy các bé về ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Đây là một việc làm nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn”.
Một số cư dân tại đây cho biết, lo ngại về tình trạng dịch bệnh, số lượng người dân đi thả cá bằng “cầu trượt” năm nay ít hơn năm ngoái. Trong cả sáng 4/2 (tức 23 tháng Chạp) chỉ có hơn chục hộ thả cá.
Theo thông lệ mỗi năm, cứ đến gần ngày 23 tháng Chạp (âm lịch), người dân khắp nơi lại đổ xô ra mua 3 “ông” cá chép để tiễn ông Công ông Táo về trời.
Ngoài ra, việc thả cá chép còn có nhiều ý nghĩa như "cá vượt vũ môn" hay "cá chép hóa rồng" còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền bỉ chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao tiềm ẩn hoặc hướng đến một kết quả tốt đẹp.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.
(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.
(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.
(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….