Đài truyền hình Press TV của Iran đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh những người ủng hộ ông Khamenei thương tiếc cái chết của ông tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad.
Có tiếng nhiều người khóc than thảm thiết, trong khi những người khác dường như gục ngã trên sàn nhà vì đau buồn.
Thậm chí, một biên tập viên truyền hình đã bật khóc khi đọc bản tin về cái chết của ông Khamenei. Tuy nhiên, cũng có những báo cáo về các cuộc ăn mừng và bắn pháo hoa ở Tehran sau thông báo này.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết: "Chúng tôi đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại và chúng tôi đang thương tiếc ông ấy...". Truyền thông nhà nước IRNA của Iran đưa tin rằng ông Khamenei "đang thực hiện nhiệm vụ được giao và có mặt tại nơi làm việc (văn phòng) của mình".
Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố 40 ngày quốc tang trên toàn quốc và cho biết con gái, con rể và cháu trai của ông Khamenei cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
IRNA cũng đưa tin rằng Ali Shamkani, Cố vấn chính trị cấp cao của ông Khamenei kiêm Thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran. Thông báo cũng cho biết Tổng tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Mohammad Pakpour, cũng đã thiệt mạng.
Cái chết của ông Khamenei đã khởi động một quy trình theo hiến pháp Iran, trong đó Tổng thống Iran và một giáo sĩ từ Hội đồng Giám hộ sẽ thành lập một hội đồng để lãnh đạo đất nước.