Tháng Chạp hàng năm là lúc mọi người bắt đầu chuẩn bị Tết. Nhiều gia đình tranh thủ mang đồ lễ đến các nghĩa trang để tạ mộ người thân, mời gia tiên về đón Tết.
Theo ghi nhận, tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã mang theo lễ vật, cành đào, chậu quất, vượt hàng chục km để đến nghĩa trang tạ mộ, dâng hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.
Rất nhiều người dân đã mang đồ lễ ra nghĩa trang tạ mộ người thân.
Hoa cúng được người dân đưa đến thay mới.
Cành đào xuân cũng là thứ không thể thiếu khi ngày Tết đang đến gần.
Nhiều người dân tranh thủ lau dọn lại mộ sạch sẽ trước thềm Tết Nguyên đán đang đến gần.
Ông Dương Đức Minh (70 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) đến tạ mộ ngày cuối năm cho biết, cả gia đình đã đi từ sáng sớm đến nghĩa trang để kịp làm lễ tạ mộ vào 9h sáng, với mục đích mời gia tiên về đón Tết cùng con cháu.
Ông Minh cũng cho biết thêm, việc tảo mộ, làm lễ tạ mộ vào dịp cuối năm chỉ là một trong những lễ phải làm trong một năm tại mộ phần. Bởi trong một năm, ngoài lễ tạ mộ, gia đình ông Minh phải có mặt ở mộ phần người thân dịp cúng giỗ, Tiết Thanh minh, Vu lan...
Trong lễ tạ mộ cuối năm, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi được cận kề mộ phần và nhớ về người quá cố.
Sau khi dọn dẹp, thắp hương, tất cả gia đình đến tạ mộ đều thành kính mời gia tiên về đón Tết cùng còn cháu.
Đại đức Thích Trí Thịnh - Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì của Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, tục tạ mộ, tảo mộ với người Việt đã có từ rất lâu. Hàng năm khi Tết đến xuân về các gia đình về nơi mộ phần dòng tộc ở quê hoặc ở nơi nào đó có người thân đã được an táng để thực hiện việc này.