Ngày đầu tiên của Lễ Quốc tang, nhiều người dân đã đổ về thôn Lại Đà để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thời điểm trưa, với nắng nóng gay gắt nhưng không thể cản được bước chân của hàng nghìn người dân tới tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lực lượng thanh niên tình nguyện được huy động, hỗ trợ cầm ô che nắng cho đoàn người chờ vào viếng
Các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ cho người già yếu, thương bệnh binh và trẻ nhỏ tại điểm viếng
Lượng người về đông, trong khi nhiệt độ buổi trưa khá nóng nên đoàn viên thanh niên phải cắt những bìa carton làm quạt quạt cho người dân
Chú Nguyễn Văn Đại cắt những bìa carton nhỏ làm quạt phát cho người dân xếp hàng vào viếng
Những việc làm tuy nhỏ nhưng phần nào giảm bớt cái nóng giữa trưa
Những cốc nước mát được bưng ra phục vụ người dân tận tình
Những cốc nước sấu mát được người dân pha phục vụ đoàn viếng
Những nhà dân trong làng Lại Đà mang quạt ra đường phục phụ đoàn người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Rất nhiều đồ ăn thức uống cũng được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ các đoàn khách vào buổi trưa
Thời tiết mùa này mưa, nắng thất thường nên áo mưa để phục vụ người dân cũng được Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị sẵn sàng