Người Nga đánh dấu năm mới không có pháo hoa, hy vọng hòa bình

(CLO) Người dân ở trung tâm Nga đã đánh dấu một đêm giao thừa có phần im ắng, không có pháo hoa và lễ kỷ niệm như thường lệ tại Quảng trường Đỏ, nhiều người nói rằng họ muốn hòa bình vào năm 2023.

Các nhà chức trách đã đóng cửa quảng trường nổi tiếng ở trung tâm Moscow, với lý do hạn chế để chống lại COVID-19, đồng thời tăng số lượng cảnh sát ở các con phố nhỏ gần đó.

nguoi nga danh dau nam moi khong co phao hoa hy vong hoa binh hinh 1

Người dân ăn mừng năm mới tại Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các tài phiệt Nga mất gần 100 tỷ USD do các lệnh trừng phạt

Ông Putin mời ông Tập đến thăm Nga

Tổng thống Putin: Nga hiện là nhà cung cấp dầu khí hàng đầu của Trung Quốc

Nga không kích dữ dội vào Kiev, tên lửa Ukraine bay lạc sang Belarus

Ngày đầu năm mới là ngày lễ chính của Nga, trong khi các tín đồ Chính thống giáo cũng tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7/1.

"Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một năm có thể dự đoán được, chúng tôi hy vọng sẽ có hòa bình thế giới", anh Alexander Tsvetov, một cư dân Moscow cho biết.

Khi không thể tụ tập xem pháo hoa ở Quảng trường Đỏ như mọi năm, mọi người đi bộ dọc theo những con phố, ngắm nhìn những khu chợ Giáng sinh, những gian hàng trưng bày ánh sáng rực rỡ và những cây thông được trang trí cầu kỳ.

"Tôi chắc chắn rằng những sự kiện xung đột chắc chắn sẽ giảm bớt. Năm tới chắc chắn sẽ có một bước ngoặt tốt hơn", bà Yelena Popova, 68 tuổi, dự đoán.

Tatyana, một phụ nữ giấu tên, cho biết bà hy vọng "hòa bình thế giới, bầu trời trong xanh, hạnh phúc và sức khỏe cho mọi người". Bà nói, quân đội Nga chắc chắn đang gặp khó khăn "vì vậy về mặt tinh thần, chúng tôi đang hỗ trợ họ".

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: