4 năm về trước, trong một lần đi làm khuya về, chị Khanh cùng bạn bè đã nhặt được 4 chú mèo hoang cơ nhỡ. Sau khi chăm sóc, chữa trị và nuôi dưỡng các bé, chị Khanh không thể làm ngơ trước những chú mèo vô chủ, lang thang ngoài đường, con số nhận nuôi mèo hoang dần tăng lên 17 bé.
Chị Vân Khanh (bên phải) cùng các bé mèo hoang được nhặt về. Ảnh do NVCC.
Sau khi chuyển nhà tới quận 7 (TP. Hồ Chí Minh), ngay đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19, mèo dần bị bỏ rơi nhiều vì điều kiện kinh tế khó khăn trong dịch hoặc người chủ không may qua đời. Thương các bé, chị Khanh đã lập ra một trạm cứu hộ mang tên “Vườn mèo lang thang” để những chú mèo hoang có một mái ấm và duy trì sự sống.
Hiện tại, các hoạt động chăm nuôi mèo hoang lan tỏa trên trang Fanpage “Vườn mèo lang thang” đang thu hút về hơn 84 nghìn lượt theo dõi. Chia sẻ với PV, chị Khanh cho biết: “Ban đầu ước mơ hoài bão của mình không lớn, mình chỉ nghĩ đơn giản nuôi các bé như vậy thôi, tuy nhiên càng ngày mạng xã hội càng phát triển, mình muốn cho mọi người thấy cuộc sống của các bé tại trạm cứu hộ sẽ như thế nào”.
Theo chị Khanh, hành động của chị cũng mong đưa tới mọi người thông điệp dừng ngay hành động bỏ rơi thú nuôi, bởi đó cũng là những sinh mệnh trên cuộc đời, từ đó nâng cao ý thức của mọi người về thú nuôi.
Trạm cứu hộ ngày càng có thêm nhiều thành viên mới. Ảnh do NVCC.
Mặc dù từng rơi vào những thời điểm rất khó khăn, dịch bệnh bùng phát, kinh tế ảnh hưởng và lượng mèo tăng cao tuy nhiên chị Khanh cho biết nhờ sự lan tỏa trên các trang mạng xã hội nên mọi người tìm tới và hỗ trợ nhiều hơn. Với mong muốn xây dựng thêm nhiều mái ấm hơn nữa cho các chú mèo cơ nhỡ, không chỉ dừng lại ở TP. Hồ Chí Minh, chị Khanh còn mở rộng thêm tại tỉnh Lâm Đồng – quê nhà của chị.
Đặc biệt, chị đã dành hết số tiền tổ chức đám cưới của mình để thực hiện điều đó. “Quyết định không tổ chức đám cưới để mang lại những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc đời, một thế giới đáng sống là một nơi tràn ngập tình yêu thương”, Chị Khanh nói.
Trang Fanpage Vườn mèo lang thang thu về hàng nghìn lượt theo dõi và ủng hộ từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.
Để hoạt động các trạm cứu hộ cho mèo, chị Khanh cho biết vẫn phải duy trì công việc hằng ngày của mình để tạo ra thu nhập. “Với tôi, được chăm sóc, vui đùa, nhìn thấy các bé mèo tự tay được mình cứu, được hạnh phúc là một điều tuyệt với và là động lực để tôi cố gắng hơn nữa”, chị Khanh nói.
Trong tương lai gần, chị Khanh mong muốn mỗi tỉnh sẽ có một trạm cứu hộ nhỏ để cứu trợ các bé thú cưng gặp nạn, đồng thời hỗ trợ triệt sản và cứu chữa các vấn đề dịch bệnh. Hiện tại, bước đầu chị Khanh đã thành lập được tại TP. Hồ Chí Minh và quê nhà Lâm Đồng, đây cũng là niềm hy vọng và động lực giúp chị Khanh thực hiện những dự án cứu hộ động vật tiếp theo.
Thanh Ngọc – Lê Trang