Chào đón mùa hè 2026, từ ngày 7/6, Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam giới thiệu tới khán giả thiếu nhi hai vở diễn “Không gia đình” và “Chú bé người gỗ - Pinocchio”
Nhạc kịch “Không gia đình” (đạo diễn: NSƯT Lê Ánh Tuyết) được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot, mang đến một cách kể giàu cảm xúc trên sân khấu.
Tác phẩm kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, kịch nói và vũ đạo, với hơn 20 ca khúc được sáng tác riêng nhằm tái hiện hành trình trưởng thành của cậu bé Rémi. Từ mái nhà bình yên bên mẹ Barberin đến những tháng ngày rong ruổi cùng cụ Vitalis và gánh hát lang bạt, câu chuyện hiện lên qua nhiều lớp cảm xúc, vừa gần gũi vừa lay động người xem.
Không chỉ tái hiện hành trình kiếm tìm mái ấm của một đứa trẻ mồ côi, vở diễn còn gửi gắm thông điệp nhân văn về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng can đảm và niềm tin vào cuộc sống. Qua đó, tác phẩm khẳng định gia đình không chỉ được tạo nên bởi huyết thống, mà còn từ sự gắn kết, chở che và yêu thương giữa con người với nhau.
Vở kịch “Chú bé người gỗ - Pinocchio” (biên kịch : Nguyễn Công Đức, đạo diễn: Đào Duy Anh), được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của nhà văn Carlo Collodi. Trên sân khấu của Nhà hát Tuổi Trẻ, câu chuyện quen thuộc được kể lại với hơi thở hiện đại, gần gũi với trẻ em thời hiện đại.
Trong vở diễn, Pinocchio không hiện lên như một cậu bé “hư” theo khuôn mẫu, mà mang dáng dấp của nhiều đứa trẻ thời nay: tò mò, thích khám phá, dễ bị cuốn theo những điều hấp dẫn và đôi khi cảm thấy người lớn chưa thực sự thấu hiểu mình. Với nhịp kể sinh động, vui tươi, vở diễn đưa khán giả bước vào hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của cậu bé người gỗ.
Qua mỗi lần vấp ngã, Pinocchio dần hiểu rằng trở thành một “con người thật” không nằm ở hình hài, mà ở sự trung thực, lòng yêu thương và trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.
Vở kịch “Chú bé người gỗ - Pinocchio”cũng gửi gắm góc nhìn bao dung về trẻ nhỏ: sai lầm không phải biểu hiện của sự hư hỏng, mà là một phần của quá trình lớn lên và học cách trưởng thành.