Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, lãnh đạo Nhà hát cho biết, vở Nhạc kịch thuần Việt mang tên 'Sóng' - vở diễn được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh sẽ hoàn tất và chính thức được công diễn vào tháng 3 tới.
Theo đó, câu chuyện của 'Sóng' bắt đầu khi Xuân Quỳnh đang ở tuổi 18 (là một diễn viên múa xinh đẹp của Nhà hát ca múa nhạc, tính cách hoạt bát sôi nổi). Tại đây, cô nảy sinh tình yêu trong sáng với nhạc công Trọng Khoa. Hai người kết hôn và sinh một cậu con trai.
Vốn là một diễn viên múa nhạc, nhưng Xuân Quỳnh khát khao trở thành một nhà thơ, nhà văn nên đã chuyển hướng sang viết văn và làm việc tại nhà xuất bản khi được in những tập thơ đầu tiên. Trong thời gian làm việc ở tòa soạn, Xuân Quỳnh gặp Đăng Dương, con của một người bạn thơ lớn tuổi. Đăng Dương cảm mến văn tài và bị rung động trước vẻ đẹp của bậc đàn chị Xuân Quỳnh.
Theo ghi nhận, sáng 26/2, dàn diễn viên múa (bao gồm cả cộng tác viên) đã có mặt đông đủ tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, để chuẩn bị cho việc tập luyện vở Nhạc kịch mang tên 'Sóng' - một vở diễn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, dự kiến sẽ hoàn tất và cho ra mắt vào trung tuần tháng 3 tới. Ảnh: Đình Trung
Có mặt bên trong hội trường Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam, bộ phận nhân sự gồm diễn viên, CTV múa và đạo diễn cùng bộ phận hậu kỳ được chuẩn bị đầy đủ để thuận lợi cho việc tập duyệt vở Nhạc kịch mang tên 'Sóng'. Ảnh: Đình Trung
Được biết, NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ là người xây dựng vở Nhạc kịch mang tên 'Sóng' từ năm 2021. Ảnh: Đình Trung
Trao đổi với PV về quá trình xây dựng vở Nhạc kịch 'Sóng', Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết: "Theo kế hoạch thì vở Nhạc kịch 'Sóng' dự kiến ra mắt 5/10/2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên sản phẩm mất tới 1 năm mới ra đời, quá trình xây dựng kịch bản khó khăn đòi hỏi phải có tính đồng bộ chuyên nghiệp, từ khâu casting diễn viên, ca sĩ... cũng như diễn viên bên ngoài phải hết sức tỉ mỉ. Đa số là các diễn viên thuộc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh còn non trẻ về kinh nghiệm được tuyển chọn, để đào tạo lớp diễn viên chuyên nghiệp cho Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam". Ảnh: Đình Trung
Bà Ngọc Ánh chia sẻ thêm: "Bên cạnh những khó khăn về khâu tuyển chọn diễn viên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên có một thời gian phải chuyển sang tập luyện theo ngày khi đó tôi và đạo diễn Đào Duy Anh là người chỉ đạo trực tiếp cho các em diễn viên, ca sĩ..., kèm theo việc họ phải "văn ôn võ luyện" mới có thể nhuần nhuyễn được các phân cảnh trong vở Nhạc kịch này. Song, đã có những lúc phải chuyển sang học online, mà học online trong Nhạc kịch thì khó khăn biết nhường nào. Tuy nhiên, bằng ý chí và sự quyết tâm của toàn bộ ekip, vở Nhạc kịch mang tên 'Sóng' đã dần đi vào ổn định với những phân cảnh được dàn diễn viên tập luyện tỉ mỉ, sẵn sàng cho việc ra mắt vào trung tuần tháng 3 tới đây". Ảnh: Đình Trung
Được biết, trong vở Nhạc kịch 'Sóng', người vào vai Xuân Quỳnh là diễn viên trẻ Thu Thảo (SN 2001) và ca sĩ Lê Việt Anh vai Đăng Dương (nguyên mẫu Lưu Quang Vũ). Ảnh: Đình Trung
Có mặt tại buổi tập duyệt sáng nay, người chỉ đạo trực tiếp các diễn viên, ca sĩ trong vở Nhạc kịch 'Sóng' tại Hội trường Nhà hát Tuổi trẻ là Đạo diễn Đào Duy Anh. Ảnh: Đình Trung
Từng phân cảnh diễn viên trong vở Nhạc kịch 'Sóng' được vị đạo diễn tài ba này chỉnh sửa rất chi tiết cụ thể, một buổi tập với không khí vui vẻ bao trùm cả hội trường. Ảnh: Đình Trung
Bên cạnh đó, bộ phận hậu kỳ là khu xử lý âm thanh, nhạc điệu chương trình cũng rất chuyên nghiệp, cẩn thận. Buổi tập luyện đã chính thức bắt đầu khi hiệu lệnh của đạo diễn sân khấu vang lên. Ảnh: Đình Trung
Toàn cảnh buổi tập luyện vở Nhạc kịch 'Sóng'. Ảnh: Đình Trung
Được biết, dự án Nhạc kịch Sóng - Song The Musical - mang tính thời đại với câu chuyện dựa trên cuộc đời nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, phản ánh câu chuyện khát vọng theo đuổi ước mơ của phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đình Trung
Xuyên suốt vở nhạc kịch Sóng, ê-kíp sử dụng lời thoại được sáng tạo dựa trên các bài thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh như: Sóng, Nếu ngày mai em không làm thơ nữa, Tự hát, Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại… để nói lên tiếng lòng của nhân vật, đồng thời tạo sự gần gũi với các tầng lớp yêu thơ Xuân Quỳnh. Ảnh: Đình Trung
Các diễn viên, ca sĩ nhiệt tình và hăng say tập luyện trong từng phân cảnh của vở Nhạc kịch này. Những động tác biểu diễn được dàn diễn viên múa rất trau chuốt, tỉ mỉ, một bầu không khí vui tươi, hồ hởi bao trùm cả hội trường Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Đình Trung
Bà Ánh cho biết thêm: "Nhà hát Tuổi trẻ đặt mục tiêu xây dựng Sóng là vở nhạc kịch thuần Việt mang tính thời đại với ê-kíp thực hiện cũng như cốt truyện đậm chất Việt. Đơn vị cũng hy vọng sẽ đặt nền móng chuyên nghiệp hóa nhạc kịch nước nhà bằng việc hình thành quy trình, tiêu chuẩn và trực tiếp sản xuất và dàn dựng một chương trình nhạc kịch thuần Việt". Ảnh: Đình Trung