(Congluan.vn) - Tối qua 28/8, hơn 15 ngàn sinh viên tại Làng Đại học TP HCM đã không ngại mưa gió hoà mình vào bữa tiệc âm nhạc vô cùng sôi động với sự tham gia của dàn ca sĩ trẻ đang được đông đảo bạn trẻ hết sức mến mộ như Sơn Tùng M-TP, Trịnh Thăng Bình, Nhóm 365, Khởi My, Cường 7…
Mặc dù trước khi chương trình diễn ra một tiếng đồng hồ, trời đã mưa khá to nhưng đông đảo các bạn sinh viên vẫn kiên trì đội mưa ngồi tại những vị trí đẹp đã chọn sẵn từ chiều để chờ xem thần tượng của mình biểu diễn. Rất may mắn vì đến gần sát giờ biều diễn, cơn mưa bỗng nhiên ngớt dần và tạnh hẳn.
Chương trình sôi động ngay từ những giây phút đầu tiên khi Minh Sang X Factor xuất hiện và lập tức hâm nóng bầu không khí, đẩy lùi những cơn gió lạnh sau mưa bằng việc mở màn chương trình với những ca khúc quen thuộc như Bay lên tình yêu, Nơi tình yêu bắt đầu, Niềm tin đã mất.
Không để hàng ngàn bạn trẻ đợi chờ quá lâu, Trịnh Thăng Bình nối tiếp với loạt hit quen thuộc: Người ấy, Em đã quên anh, Người yêu tuyệt vời. Nam ca sĩ thể hiện khả năng giao lưu rất thân thiện, gần gũi với các fan hâm mộ bằng những cuộc trò chuyện nhỏ xen vào giữa những ca khúc của mình.
Tiếp nối chương trình, Khởi My xuất hiện đốt cháy sân khấu khi cô khuấy động và hút tất cả khán giả theo những bản hit của mình như Người yêu cũ, I don’t want, Đêm trăng tình yêu (remix).
Trong trang phục trắng nhẹ nhàng thanh thoát nhưng Khởi My vẫn toả sáng và thể hiện những bước nhảy điêu luyện bắt mắt cùng vũ đoàn. Sân khấu càng lúc càng nóng dần lên bởi sự trẻ trung thân thiện và hòa đồng của cô ca sĩ vui tính.
Nhóm 365 đến khá sớm. Họ nôn nóng tới lượt diễn để được gặp các bạn sinh viên. Thành viên Will cho biết, anh rất thích biểu diễn cho các bạn sinh viên bởi sự cổ vũ nhiệt tình và bầu không khí máu lửa luôn là niềm cảm hứng cho nhóm khi lên sân khấu.
Bầu không khí tại kí túc xá sinh viên dường như bùng nổ bởi những tiếng hò reo cổ vũ vang dội của hàng ngàn sinh viên khi nhạc nền ca khúc Anh sợ mất em của nhóm 365 trỗi lên. Các chàng trai này lần lượt xuất hiện trong bộ vest xanh cobalt lịch lãm.
Trong phần biểu diễn, họ liên tục chạy xuống sân khấu để giao lưu, bắt tay cùng các bạn sinh viên đang hết mực yêu mến và dành trọn con tim cho mình. Dù sân cỏ trơn ướt nhưng 4 chàng trai vẫn cố gắng ghé sát để bắt tay, chụp ảnh với người hâm mộ. Các fan liên tục cổ vũ và hát theo giai điệu quen thuộc của các ca khúc Nơi anh không thuộc về và Sài gòn here we come.
Khán giả tỏ ra tiếc nuối vì đã đội mưa đợi chờ khá lâu cho đến khi Sơn Tùng xuất hiện nhưng anh chỉ mang đến hai ca khúc Nắng ấm xa dần và Em của ngày hôm qua. Quả là đáng tiếc nhưng vì thời lượng có hạn nên chàng ca sĩ đang được đông đảo khán giả mến mộ này không thể gửi tặng thêm nhiều ca khúc khác để tri ân tình cảm của mọi người đã dành cho mình. Tuy nhiên, trong suốt quá trình diễn, nam ca sĩ này không đứng yên trên sân khấu mà nhảy xuống sát với khu vực khán giả để bắt tay và mời các bạn sinh viên hát cùng.
Sơn Tùng cũng mang một tin vui đến khán giả khi anh đại diện cho BTC tìm ra một lá thăm trúng thưởng và tặng quà cho một fan may mắn nhất.
Chàng trai này đã hét lên khi được chụp ảnh cùng thần tượng mà mình hâm mộ bấy lâu nay.
Trong phần giao lưu, Sơn Tùng còn chia sẻ một kỷ niệm thật đáng yêu trong quá trình ghi hình phim “Chàng trai năm ấy”. Đó là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh với Hari Won – bạn gái rapper Tiến Đạt. “Khi ấy, cả hai cùng ngồi tâm sự trên nóc nhà và dưới bầu trời đêm rất lãng mạn. Sau nụ hôn đầu tiên đó, tôi nhớ mãi đến tận bây giờ”…
Đêm diễn khép lại với những tiếng cười giòn dã cùng muôn vàn cảm xúc tuyệt vời của âm nhạc đọng lại trong tâm hồn của 15.000 bạn sinh viên. Một nhóm bạn sinh viên đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình về đêm diễn: “Quả là một chương trình hết sức tuyệt vời và sôi động, là những sinh viên trẻ trung năng động như chúng em thì cần lắm những món ăn tinh thần giải trí lành mạnh như thế này để chúng em có thể giảm bớt áp lực và học tập tốt hơn…”.
THÁI NGUYÊN VŨ