Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 24/7 theo giờ địa phương khi Ana B. Daza Tavera, 42 tuổi, và chồng là Edwin A. Cuervo Rangel, 38 tuổi, biểu diễn tiết mục bắn tên của đoàn xiếc Circus Murcia. Trong màn trình diễn, Rangel cầm một bia bằng mút xốp để vợ bắn, nhưng mũi tên đã đi chệch và cắm vào một bên cổ của anh.
Nạn nhân được trực thăng đưa đến Trung tâm Y tế Westchester trong tình trạng ổn định. Đoàn xiếc đã hủy buổi diễn tối hôm đó và sau đó mở cửa trở lại, nhưng loại bỏ tiết mục bắn tên.
Ông Benjamin Jackson, quản lý sân khấu của Circus Murcia, cho biết mũi tên trúng vào vùng chủ yếu là mô mềm và không làm tổn thương các mạch máu lớn. Ông nói: "Không có máu chảy ra ngoài. Chỉ có một ít máu quanh lỗ nơi mũi tên xuyên qua, giống như khi xỏ khuyên tai".
Theo ông Jackson, các bác sĩ đã lấy mũi tên ra an toàn, khâu vết thương và nạn nhân được xuất viện ngay ngày hôm sau. "Anh ấy sẽ cần thêm thời gian trước khi trở lại biểu diễn, nhưng hiện anh ấy vẫn đi lại, trò chuyện, ăn uống và tận hưởng cuộc sống bình thường", ông nói.
Trong một thông báo chính thức, đoàn xiếc Circus Murcia nhấn mạnh rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của họ và vụ việc này chỉ là một tai nạn hy hữu. Đoàn xiếc khẳng định: “Đã và đang không có bất kỳ mối nguy hiểm nào đối với công chúng và khán giả”.
Hiện tại, lực lượng Cảnh sát Bang New York vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân chi tiết dẫn đến sự cố này.