Trong trận chung kết diễn ra tại Budapest, PSG đánh bại Arsenal với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu sau một trận đấu căng thẳng.
Ngay sau chiến thắng lịch sử của đội bóng thủ đô nước Pháp, hàng chục nghìn người đổ ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, các cuộc tụ tập nhanh chóng biến thành những vụ đụng độ với lực lượng an ninh tại nhiều khu vực ở Paris.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, ít nhất 326 người đã bị bắt trên toàn quốc. Riêng tại Paris có 235 người bị tạm giữ.
Khoảng 20.000 người tập trung trên đại lộ nổi tiếng Champs-Elysees. Nhiều cổ động viên đốt pháo sáng, bắn pháo hoa và gây mất trật tự công cộng.
Cảnh sát Pháp cho biết đã thu giữ hàng trăm quả pháo hoa cùng nhiều pháo sáng. Một tiệm bánh và một nhà hàng gần sân vận động Parc des Princes, sân nhà của PSG, đã bị phá hoại. Hơn 1.000 người tập trung tại khu vực này, trong khi một số người dựng các chướng ngại vật bằng xe đạp trên đường phố.
Tuyến đường vành đai quanh Paris, thường được gọi là Peripherique, cũng bị người biểu tình phong tỏa trong thời gian ngắn trước khi cảnh sát can thiệp giải tán đám đông.
Khoảng 22.000 cảnh sát đã được triển khai tại thủ đô Paris nhằm duy trì trật tự trong đêm chung kết.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết lực lượng chức năng đã xây dựng một "hệ thống rất mạnh mẽ và rất vững chắc" để ứng phó với nguy cơ bạo loạn.
Sau đó, ông thông báo có 7 cảnh sát bị thương và khẳng định tình trạng hỗn loạn xảy ra trong đêm là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Trong khi đó, chính trị gia cực hữu Marine Le Pen chỉ trích tình trạng bạo lực sau chiến thắng của PSG. Bà nói: "Chỉ ở Pháp, chiến thắng của một câu lạc bộ bóng đá mới dẫn tới bạo loạn. Chỉ ở Pháp, mọi người mới cảm thấy buộc phải ở trong nhà vào một đêm chiến thắng để tránh phải đối mặt với bạo lực".
Các cơ quan chức năng Pháp đặc biệt lo ngại những cảnh tượng hỗn loạn tương tự năm trước sẽ tái diễn. Theo thống kê, hơn 500 người đã bị bắt giữ trên toàn nước Pháp và hai người thiệt mạng trong các cuộc ăn mừng sau khi PSG giành chức vô địch Champions League trước Inter Milan vào năm ngoái.