PGS.TS Phạm Ngọc Trung: Người trẻ không có phông văn hóa cơ bản, rất dễ bị 'sập bẫy'

(CLO) Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, trong tiến trình giao lưu văn hóa, nếu thế hệ trẻ không được trang bị những kiến thức cơ bản thì rất dễ bị sập bẫy.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đặt ra cả cơ hội và thách thức cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những chia sẻ với Báo Nhà báo & Công luận về những vấn đề đặt ra với quá trình tiếp biến văn hóa ở Việt Nam.

+ Tiếp biến văn hóa là xu hướng tất yếu trong quá trình giao lưu giữa các nền văn hóa, gắn liền với sự vận động và phát triển của xã hội. Vây ông có lo ngại rằng, văn hóa Việt Nam sẽ bị biến đổi, phai nhạt?

- Giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam nằm trong khái niệm “bản sắc văn hóa Việt Nam”. Những thứ cốt lõi, đặc trưng của văn hóa Việt Nam tạo nên sức mạnh văn hóa dân tộc, bao gồm: Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.

1tb1.jpg
PGS.TS Phạm Ngọc Trung

Trong văn hóa tinh thần, truyền thống đoàn kết, yêu nước là những thứ đặc trưng nhất của người Việt. Hoặc, văn hóa xóm làng là nơi lưu giữ những phong tục tập quán, truyền thống sinh hoạt và đều có những tục lệ, quy định riêng. Đó là những thứ đã hội tụ, làm cho yếu tố văn hóa ngoại lai khó mà xâm nhập được.

Văn hóa Việt Nam cũng linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử. Chúng ta từng ghi nhận những yếu tố mới du nhập vào, thế nhưng không phải là trên phạm vi cả nước mà chỉ có ở một số nơi nhất định. Ví dụ, Halloween không phải một lễ hội truyền thống, nhưng các bạn thanh niên và các cháu nhỏ hiện nay đã tiếp thu trong phạm vi nhỏ chứ không đi sâu vào bản chất văn hóa của Việt Nam như những lễ hội truyền thống: Trung thu, tết… Đấy là những thứ mà hầu hết các địa phương đều có.

+ Dưới tác động của kinh tế sáng tạo và không gian mạng, những chủ thể nào đang giữ vai trò trọng yếu trong việc định hướng và dẫn dắt quá trình tiếp biến văn hóa hiện nay?

- Có đa dạng chủ thể, nhưng quan trọng hơn hết là cá nhân, chủ thể cá nhân là quyết định quan trọng nhất, bởi mỗi cá nhân là một chủ thể trong giao lưu văn hóa, nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng. Trước kia không có mạng xã hội, muốn biết gì cũng phải qua báo đài, tivi… Nhưng ngày nay, với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể tiếp cận với tất cả các trào lưu, các tư tưởng trên thế giới, cả những điều tốt cũng như không tốt, phù hợp cũng như không phù hợp.

+ Với thanh niên, những người tiên phong trong tiếp nhận các trào lưu mới. Theo ông, đâu là những định hướng cơ bản cần được xác lập để hình thành một “chiến lược văn hóa” phù hợp thời kỳ hội nhập?

- Trước hết, người trẻ phải được giáo dục từ gia đình, nhà trường để hình thành nhân cách và nền tảng văn hóa đúng đắn. Thứ hai, khi đã trưởng thành thì phải có việc làm để bảo đảm được cuộc sống. Từ việc mình có giáo dục, có trình độ, có việc làm, từ đó mình mới có thể có điều kiện để học, sàng lọc tiếp thu cái đúng, cái tốt. Thứ ba, khi đã trưởng thành, cần có tư tưởng tiến bộ, hướng tới những gì tích cực, tốt đẹp. Điều gì tốt cho đất nước, cho dân tộc và cho bản thân mình thì làm, những điều xấu chúng ta nhất định không tham gia.

Các bạn trẻ hiện nay nếu không được trang bị những kiến thức cơ bản nhất thì dễ bị sập bẫy. Khát vọng vươn lên của tuổi trẻ rất tốt rất đúng, nhưng không có gì là dễ dàng cả. Muốn vươn lên phải chuẩn bị đầy đủ về năng lực, sức khỏe, trình độ, ý chí… Hay nói khác đi, phải có một phông văn hóa vững chắc mới có thể vươn lên được.

1tb2.jpg
Lễ hội Cầu ngư ở Khánh Hòa ghi nhận sự tiếp biến từ văn hóa của người Hoa. Ảnh: TL

+ Bên cạnh những giá trị tích cực, đâu là mặt trái của quá trình tiếp biến văn hóa? Trong bối cảnh hội nhập, giao lưu văn hóa sôi động hiện nay, ông có lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ trong việc chọn lọc và tiếp thu các giá trị văn hóa?

- Tôi cho rằng mặt trái của tiếp biến văn hóa thiếu định hướng rõ ràng rất nguy hiểm. Tiếp thu những nếp sống ở bên ngoài vào một cách tùy tiện mà không suy nghĩ thì vô cùng có hại. Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội, phong tục khác biệt, nếu tiếp thu máy móc sẽ không phù hợp với văn hóa Việt Nam dễ dẫn đến thất bại. Qua việc giao lưu văn hóa, chúng ta hiểu thêm về đặc điểm văn hóa của các quốc gia trên thế giới để làm phong phú thêm suy nghĩ, nhận thức của mình. Từ đó, có thể lấy hệ quy chiếu để so sánh xem văn hóa Việt Nam như thế nào.

Bối cảnh ngày nay tạo ra cơ hội rất nhiều nhưng mà thách thức thì không ít. Chúng ta phải trang bị cho các bạn trẻ những kiến thức về mặt khoa học, đạo đức, luật pháp... để các bạn có thể vào đời và với kiến thức, với hiểu biết của mình, ta lựa chọn những gì tốt nhất, đúng nhất để họ có thể đi con đường ngắn nhất đạt được mục đích kết quả của mình.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS!

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: