Bà Shrestha, 64 tuổi, được phát hiện tại làng Betrawati, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ. Bà sống sót trong một khoảng không gian hẹp giữa nước và bùn, bên trong căn nhà bị phá hủy.
"Sau khi lũ cuốn trôi ngôi nhà bốn tầng, công trình nằm giữa một vùng cát lún. Khi đang tìm kiếm, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu 'cứu tôi với'", cảnh sát Mahendra Darnal kể lại.
Ông Darnal cùng nhóm cứu hộ mất khoảng 45 phút để đưa bà Shrestha ra ngoài hôm 5/9. Bà được tìm thấy trong một khoảng trống chật hẹp giữa những phần kết cấu bị sập, sau đó được đưa tới một bệnh viện quân đội để điều trị.
Bà Shrestha là một trong số hàng trăm người mất tích tại Betrawati. Khu vực này bị bao phủ bởi lớp trầm tích màu trắng đặc quánh sau khi dòng nước lũ quét qua thung lũng, cuốn theo bùn đất và hàng loạt công trình.
Khu chợ cùng phần lớn các tòa nhà dân cư tại Betrawati, trong đó có những công trình cao tới 4 tầng, gần như bị chôn vùi hoàn toàn dưới đống đổ nát. Thảm họa trên khắp Nepal đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người vẫn chưa được tìm thấy.
Dù hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, chính quyền Nepal vẫn tiếp tục tìm kiếm những người có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm hoặc dưới lớp bùn dày đã đông cứng trên các công trình.
Trường hợp của bà Shrestha tiếp thêm hy vọng cho các đội cứu hộ trong cuộc tìm kiếm những người mất tích.