Lý giải cho động thái này, Chuẩn tướng Denis N'Canha, đại diện nhóm sĩ quan, tuyên bố trên truyền hình ngày 26/11: "Động thái tiếp quản quyền lực nhằm ứng phó với kế hoạch đang diễn ra nhằm gây bất ổn cho đất nước, do một số chính trị gia cùng các trùm ma túy khét tiếng trong và ngoài nước dựng lên. Ngoài ra còn có âm mưu thao túng kết quả bầu cử".
Nhóm quân nhân xác nhận đã phế truất Tổng thống Umaro Sissoco Embalo, đồng thời đình chỉ tiến trình bầu cử, đóng cửa biên giới và ban hành lệnh giới nghiêm. Một "Bộ chỉ huy quân sự cấp cao nhằm khôi phục trật tự" đã được thành lập để lãnh đạo quốc gia Tây Phi này cho đến khi có thông báo mới.
Trả lời kênh France24, Tổng thống Embalo xác nhận: "Tôi đã bị phế truất".
Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tiếng súng nổ ra tại nhiều cơ quan đầu não ở thủ đô Bissau, bao gồm trụ sở Ủy ban Bầu cử, Phủ Tổng thống và Bộ Nội vụ.
Theo France24, Chuẩn tướng N'Canha chính là Trưởng đội Cận vệ của Tổng thống. Hiện tại, ông Embalo đang bị quản thúc tại văn phòng Tham mưu trưởng quân đội Guinea-Bissau.
Cuộc chính biến bùng nổ vào thời điểm vô cùng nhạy cảm, ngay trước khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố, với hai ứng viên chính là đương kim Tổng thống Embalo và đối thủ Fernando Dias. Trong một video đăng tải cuối ngày 26/11, ông Dias cho biết bản thân vẫn tự do và đang ở nơi an toàn.
Trước diễn biến này, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ra tuyên bố chung vào tối 26/11, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi quân đội Guinea-Bissau lập tức trả tự do cho các quan chức bầu cử.
Guinea-Bissau là quốc gia có lịch sử chính trị bất ổn kinh niên, với ít nhất 9 cuộc đảo chính kể từ khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1974. Kể sau khi nhậm chức vào năm 2020, Tổng thống Embalo từng tuyên bố đã vượt qua 3 âm mưu lật đổ. Trong khi đó, phe đối lập lại cáo buộc chính ông là người dàn dựng các cuộc khủng hoảng để có cớ trấn áp đối thủ.