Những ngày cận Rằm tháng Giêng, điểm bán cá, ốc phóng sinh tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) nhộn nhịp hơn so với bình thường. Các sạp hàng đồ phóng sinh được bày tràn ra vỉa hè. Vào những dịp này, chim sẻ, cá vàng và ốc được nhiều khách quan tâm, lựa chọn.
Khung cảnh nhộn nhịp các sạp hàng đồ phóng sinh trước chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Ảnh: Thành Công
Các cá thể rùa được bày bán tại đây có giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/con, rùa lớn có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/con. Tương tự, cá chép cũng được rao bán với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/con, chim phóng sinh là 30.000 - 50.000 đồng/cặp, ốc dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/chậu.
Giá bán ốc để phóng sinh dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/chậu
Rất nhiều người sau khi đi lễ chùa đã bỏ tiền mua cá, ốc, rùa… và phóng sinh trực tiếp xuống hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, sát với khu vực chùa Trấn Quốc. Nhiều người còn mua số lượng lớn cá, ốc thả ra hồ.
Các cá thể rùa được bày bán tại đây có giá dao động từ 15.000 - 30.000đồng/con, rùa lớn có giá từ 150.000 - 300.000 đồng/ con. Ảnh: Thành Công
Chị Nguyễn Khánh Vân (31 tuổi, Hà Nội), chủ của sạp bán cá phóng sinh chia sẻ: “Có ngày tôi bán được vài trăm con. Lượng đơn chủ yếu từ các đạo tràng, phật tử, họ mang lên chùa phóng sinh. Còn với những người mua nhỏ lẻ thường 10.000 - 20.000 đồng/con”
Những đoạn văn khấn phóng sinh cũng được các tiểu thương tại đây chuẩn bị sẵn cho các khách khi mua hàng. Ảnh: Thành Công
Một tiểu thương tiết lộ đồ phóng sinh như chim, cá, ốc… được nhập chủ yếu từ các thương lái hoặc các chợ đầu mối sỉ lẻ với số lượng lớn, khách mua bao nhiêu cũng có. “Họ có khi bẫy được cả đàn chim, chúng tôi mua lại sau đó bán cho khách hàng để phục vụ cho việc thả phóng sinh vào ngày rằm", tiểu thương này nói.
Đây là nét văn hóa của người Việt trong dịp đầu năm mới với quan niệm, phóng sinh sẽ giúp năm mới gặp nhiều may mắn, bình an, làm ăn phát tài. Ảnh: Thành Công
Chị Nguyễn Thị Ánh, một tiểu thương chia sẻ: “Giá cả và số lượng còn phụ thuộc vào ngày lễ, thời tiết. Những hôm trời mưa, số lượng nhập sẽ ít hơn. Vào ngày lễ sức mua của người dân tăng cao khiến hàng trở nên khan hiếm, cũng chính vì thế giá sẽ được điều chỉnh”.
Những chú chim được mua để phóng sinh dịp Rằm tháng Giêng.
Phóng sinh là một hành động và nghi lễ truyền thống trong Phật giáo chỉ về cách thực hành để cứu súc vật, chim chóc, cá... khỏi bị giết hại hay giam nhốt. Phóng sinh thường được hiểu đơn giản là khi gặp một con vật bị nạn, thì ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết, thì bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng.
Chị Lê Thị Hảo (63 tuổi, Bắc Giang) cho biết năm nào cũng thế, cứ đến cận kề ngày Rằm tháng Giêng chị làm lại tìm mua từ 5-10 cặp chim, cá để thực hiện việc phóng sinh. Theo chị, phóng sinh là nét đẹp, văn hóa của người Việt Nam từ trước đến nay nhưng việc phóng sinh cần phải được thực hiện đúng cách.