Ngày 20/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đang phối hợp cùng Phòng An ninh mạng để điều tra vụ lừa đảo công nghệ cao có quy mô lớn. Nạn nhân là bà T.T.T.T. (47 tuổi, trú tại Gia Lai).
Sự việc bắt đầu khi bà T. thấy thông tin về cuộc thi có tên "Di Sản Văn Hóa Áo Dài 2025" trên mạng xã hội Facebook. Với mong muốn tham gia sân chơi văn hóa, bà T. đã đăng ký và được một đối tượng tự xưng là thành viên Ban tổ chức (BTC) liên hệ hướng dẫn.
Để tăng thêm tính "hấp dẫn" và ràng buộc, đối tượng này đưa ra quy định: Thí sinh phải thực hiện các nhiệm vụ mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được xét duyệt vào vòng trong. Đổi lại, mỗi đơn hàng thành công, thí sinh sẽ nhận lại tiền gốc cộng thêm một khoản hoa hồng hậu hĩnh.
Ban đầu, để tạo lòng tin tuyệt đối, nhóm lừa đảo đã hoàn trả tiền gốc và hoa hồng đầy đủ cho bà T. sau 2 lần chuyển tiền mua hàng nhỏ. Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng và "BTC" cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ vốn sau khi kết thúc cuộc thi, bà T. đã không ngần ngại dốc hết tài sản để tham gia.
Khi số tiền mua hàng lên tới hơn 2 tỷ đồng, bà T. bắt đầu lo lắng và muốn rút tiền. Lúc này, kịch bản lừa đảo bước vào giai đoạn quyết định: Nhóm đối tượng đưa ra hàng loạt lý do kỹ thuật, lỗi hệ thống và yêu cầu bà phải nộp thêm tiền để "giải đóng băng" khoản vốn cũ.
Đáng chú ý, bà T. bị đưa vào một nhóm chat gồm nhiều "thí sinh" khác. Tại đây, các thành viên (thực chất là tài khoản ảo của đồng bọn) liên tục khoe ảnh chụp màn hình nhận được tiền hoa hồng hàng tỷ đồng. Chính hiệu ứng đám đông này đã khiến bà T. mờ mắt, tiếp tục thực hiện 35 lần chuyển tiền vào tài khoản của kẻ gian với tổng số tiền lên đến 7,6 tỷ đồng.
Chỉ đến khi bà T. cạn kiệt tài chính và không còn khả năng vay mượn để chuyển thêm, nhóm "BTC" này lập tức cắt đứt mọi liên lạc, xóa dấu vết trên mạng xã hội. Lúc này, nạn nhân mới bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy một đường dây lừa đảo xuyên biên giới.