Thanh Ba (Phú Thọ): Ngang nhiên khai thác, tập kết và vận chuyển cát trái phép tại xã Lương Lỗ

(CLO) Những ngày qua, tại xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ) đã và đang diễn ra tình trạng khai thác, tập kết và vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép với quy mô lớn, mặc dù khu vực này chỉ cách UBND xã Lương Lỗ vài trăm mét.

X

Con đường nhựa Đê Tả Sông Thao liên xã đi qua khu 4, xã Lương Lỗ thường xuyên có những xe tải cỡ lớn, cỡ nhỏ chở đất, cát chạy rầm rộ qua đây. Các hệ lụy của tình trạng này như: Ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, nhiều tuyến đường xuống cấp nhanh chóng, khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Nhiều xe có dấu hiệu quá khổ quá tải chạy làm tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng...

Nhiều xe có dấu hiệu quá khổ quá tải chạy làm tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng...

Ông N.V.H, người dân sống tại khu 4 xã Lương Lỗ chia sẻ với phóng viên: “Bãi tập kết và khai thác vật liệu xây dựng ngoài đê này đã hoạt động khoảng 2 năm nay. Chạy suốt ngày suốt đêm, chở “thập cẩm” đủ các loại, từ cát, sỏi, gạch, đất… toàn xe to thôi, chẳng bao giờ tưới đường, khu của mấy nhà Oanh Khui với Thanh Tâm suốt ngày cứ phải đóng cửa. Đường hỏng thì nhà nước làm dân làm, tiền thì các cá nhân thu”.

Cũng theo bà N.T.T, sống tại khu 4 xã Lương Lỗ cho biết: “Đoạn đường dọc trung tâm xã này cứ mưa to lại ngập sâu, ngập do những vết xe tải để lại nhiều hố lún trên đường”.

Ngày 14/4, tại khu 4 xã Lương Lỗ, phóng viên ghi nhận có một khu tập kết vật liệu xây dựng với diện tích rộng. Cùng với đó là 3 chiếc máy xúc cỡ lớn và nhiều xe tải kích cỡ khác nhau đang "nhộn nhịp" khai thác và vận chuyển trong khu vực bãi bồi của sông Hồng.

Hoạt động khai thác và vận chuyển trái phép diễn ra rầm rộ ngay cả khi phóng viên và cơ quan chức năng đến để ghi nhận.

Hoạt động khai thác và vận chuyển trái phép diễn ra rầm rộ ngay cả khi phóng viên và cơ quan chức năng đến để ghi nhận.

Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, có thể thấy rõ rất nhiều vết tích của việc khai thác đất, cát tại bãi bồi rộng lớn này: nhiều hố sâu, rộng bị múc nham nhở, mặt bằng khu vực bị khai thác thấp hơn nhiều so với các khu vực khác.

Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã đến làm việc với UBND xã Lương Lỗ và nhận được nhiều thông tin bất ngờ. Theo ông Lê Ngọc Thực, Chủ tịch UBND xã cho biết:  Chính quyền xã đã nắm được  thông tin, đơn vị này là hộ cá nhân của ông Trần Văn Toàn, tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa có chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoạt động này đã diễn ra gần 2 năm nay.

Ngoài ra, ông Thực cũng cho biết thêm: “Đơn vị này không có giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép tập kết vật liệu xây dựng và nhiều giấy tờ khác liên quan”.

Empty

Sau khi làm việc, phóng viên cùng đại diện cơ quan chức năng của UBND xã Lương Lỗ cùng ra hiện trường để ghi nhận thực trạng. Tại đây, nhiều phương tiện khai thác và vận chuyển khoáng sản vẫn ngang nhiên hoạt động như chốn không người.

Sau đó, chỉ khi thấy báo chí tác nghiệp, các hoạt động mới tạm dừng, máy móc phương tiện bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực. Cùng với đó, có một người lạ mặt tiếp cận phóng viên, có lời mời phóng viên “vào nhà uống nước nói chuyện” nhưng phóng viên từ chối.

Điều kỳ lạ, dường như cơ quan chức năng của chính quyền xã này chưa hề có động thái gì, không rõ đã kiểm tra, yêu cầu đình chỉ hay lập biên bản với trường hợp này hay chưa. Nhưng nhiều ngày sau đó, để thông tin khách quan đa chiều, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Ngọc Thực, Chủ tịch UBND xã Lương Lỗ để được tiếp cận biên bản xử lí việc khai thác và tập kết khoáng sản trái phép, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, phóng viên chưa nhận được bất cứ một biên bản, giấy tờ nào từ chính quyền UBND xã này cung cấp.

Thậm chí, ngày 27/4, phóng viên quay lại hiện trường để tìm hiểu thực trạng trên, trong quá trình tác nghiệp, có một đối tượng lạ mặt đã chặn xe phóng viên ngay tại cửa vào của khu vực tập kết, đối tượng này nhặt 1 vật giống gạch, đá liên tục “gõ” vào cửa xe của phóng viên, không rõ có mục đích gì.

Đối tượng lạ mặt chặn không cho xe phóng viên vào bãi bồi nơi đang khai thác rầm rộ.

Đối tượng lạ mặt chặn không cho xe phóng viên vào bãi bồi nơi đang khai thác rầm rộ.

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra với thực trạng đáng lo trên: Phải chăng chính quyền UBND xã Lương Lỗ cũng như các cơ quan chức năng của huyện Thanh Ba đang cố tình buông lỏng quản lý đối với hoạt động tập kết và khai thác khoáng sản nơi đây? Tại sao chính quyền địa phương nắm rõ được việc các đối tượng hoạt động tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa hề chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép tập kết vật liệu xây dựng và nhiều giấy tờ khác liên quan mà vẫn để doanh nghiệp lộng hành?

Thiết nghĩ, chính quyền huyện Thanh Ba và các cơ quan chuyên môn cần sớm vào cuộc, chỉ rõ những sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên để có hình thức xử lý thích đáng. Đồng thời, cần có biện pháp phù hợp để ngăn chặn các tình trạng tương tự tiếp diễn, sớm trả lại sự bình yên cho người dân và sự tôn nghiêm của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: